Cây cầu “trong mơ hàng thế kỷ” của người Tiền Giang sắp thông xe
(Dân trí) - Cây cầu “trong mơ hàng thế kỷ” của người dân tỉnh Tiền Giang và các vùng lân cận đã sừng sững vắt ngang sông Vàm Cỏ đang được chăm chút những công đoạn cuối chờ ngày thông xe.
Cầu Mỹ Lợi nối đôi bờ sông Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An và Tiền Giang được khởi công xây dựng từ tháng 1/2014 do Ban quản lý Dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT ( Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao) với tổng số vốn hơn 1.438 tỷ đồng.
Sau 20 tháng thi công xuyên suốt ngày đêm, cầu Mỹ Lợi đã hoàn thành và sẽ chính thức thông xe vào ngày 29/8 tới đúng vào dịp cả nước mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Cầu Mỹ Lợi có tổng chiều dài 2,6km (phần cầu vượt sông 2,4km), chiều rộng mặt đường 12m với 4 làn xe (2 làn xe cơ giới và 2 làn xe máy) nối 2 bờ thuộc huyện Cần Đước (tỉnh Long An) và thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang).
Từ hơn 100 năm qua, người dân phía Đông tỉnh Tiền Giang như các huyện thị: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Tân Phú Đông, Vàm Láng…muốn về Sài Gòn phải luỵ con phà Mỹ Lợi hoặc đi xa hàng trăm km ra quốc lộ 1. Tuy nhiên, với việc cây cầu Mỹ Lợi được đưa vào sử dụng, từ nay những người dân từ các địa phương nói trên hoặc ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) và một số tỉnh lân cận chỉ việc qua cầu Mỹ Lợi đến huyện Cần Đước (tỉnh Long An) rồi theo QL50 về đại lộ Nguyễn Văn Linh chỉ mất khoảng từ 27 đến 50 km (tuỳ huyện, thị).
Bên cạnh đó người dân ở vùng phía Nam TP HCM như huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7…muốn về tỉnh Tiền Giang cũng sẽ rút ngắn đáng kể đoạn đường đến 75km.
Trong không khí háo hức trước ngày thông xe cầu Mỹ Lợi, chiều 27/8 cụ Nguyễn Văn Nhượi (84 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã kêu người cháu cố chở mình vượt hơn 15 cây số đến để nhìn tận mắt cây cầu mà theo cụ Nhượi thì “đây là cây cầu trong mơ suốt hàng thế kỷ” mà cụ có may mắn thấy được.
“Từ đời ông bà cha mẹ tôi hàng trăm năm trước muốn sang con sông Vàm Cỏ phải luỵ đò; đến đời tôi thì có được những chiếc phà hiện đại giúp việc qua lại đôi bờ thêm thuận tiện đã “sướng” lắm rồi. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày sẽ có cây cầu vắt ngang con sông rộng lớn nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy mà cứ ngỡ trong mơ. Bây giờ người dân sung túc quá…”, cụ Nhượi bày tỏ.
Chia sẻ với PV Dân trí, bà Bảy Cúc, một tiểu thương buôn bán ở bến phà Mỹ Lợi cho biết: Có cây cầu đồng nghĩa việc bến phà Mỹ Lợi sẽ không còn hoạt động và ảnh hưởng đến đời sống gia đình bà khi buôn bán ở đây là nguồn sống hành chục năm qua. Tuy nhiên bà Cúc cũng bày tỏ niềm vui khi thấy quê hương ngày càng phát triển, lợi ích lớn lao cho người dân khi có cầu và sẽ tìm kế mưu sinh khác để ổn định cuộc sống.
Một số hình ảnh cầu Mỹ Lợi trước ngày thông xe:
Lê Nhiên