Cây cầu nhỏ không lan can và một đám tang gia đình

Một đám tang rất thương tâm đã được cử hành lúc 13 giờ ngày 24/1 tại khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Q.12, TPHCM. Trước đó, vào khoảng 22h đêm 23/1, trên đường về nhà, khi qua cầu Đình, cả ba mẹ con chị Hoa đã bị lọt xuống kênh và chết đuối...

Ông Huỳnh Văn Đột, 69 tuổi, nhà ngay đầu cầu, cho biết tối 23/1 ông vừa chợp mắt thì nghe tiếng kêu cứu, vội chạy ra thì biết có người rơi xuống kênh. Ông đã hô hoán huy động hơn 20 thanh niên và cả chính ông nhảy xuống nước tìm cứu nạn nhân.

 

Không may lúc này nước triều đang dâng cao và cũng chưa xác định được vị trí xảy ra tai nạn nên cuộc tìm kiếm có phần chậm trễ. Mãi gần 30 phút sau mới phát hiện chiếc xe của nạn nhân chìm dưới đáy kênh. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn, đến 23h30, một bé gái được vớt lên. Đến 2 giờ sáng hôm sau, bà con mới tìm được thi thể của người phụ nữ và hai giờ sau, xác một bé trai cũng đã được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi), cháu Nguyễn Thị Thanh (8 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (5 tuổi).

 

Nơi ba mẹ con gặp nạn là giữa cầu Đình, cây cầu chỉ rộng 0,6 m, dài 18 m, cao khoảng 4 m, không lan can, không đèn chiếu sáng, được xây dựng từ năm 1990. Theo bà con, chiếc cầu này là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn lọt cầu. Không tháng nào không có tai nạn và bà con đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền phường và quận xin được xây dựng lại cây cầu khác an toàn hơn. Nhưng cứ hết năm này qua năm khác, hơn 20 hộ dân và hàng ngàn người hành hương đến miếu Bà Chúa Xứ phải đi trên cây cầu đầy bất trắc này.

 

Tại nhà anh Nguyễn Đắc Thông (32 tuổi, quê quán Thiệu Hóa, Thanh Hóa), chồng chị Hoa, nhìn vành khăn tang trên đầu anh và trên đầu cháu bé 2 tuổi, đứa con may mắn còn sót lại, không ai cầm được nước mắt. Bà con láng giềng nói: “Nếu chính quyền quan tâm cho xây dựng cây cầu này sớm hơn thì thảm họa không đến”.

 

Mới đây nhất, sau cái chết của ba mẹ con chị Hoa, lúc 11 giờ ngày 24/1, một thanh niên qua cầu cũng đã bị lọt nhưng may mắn thoát chết.

 

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA) Q.12 cho biết quận đã phê duyệt dự án xây lại cầu với qui mô cầu tải trọng 8 tấn, rộng 3 m và làm đường tại KP4, do Công ty TNHH xây dựng Đức Quang phụ trách thi công. Dự án đã có quyết định thi công từ ngày 7/11/2006 nhưng đến nay chưa được thi công. Việc chậm trễ triển khai dự án gây ra cái chết thương tâm cho ba mẹ con chị Hoa có trách nhiệm của BQLDA.

 

Ông cho biết thêm, quận đã triệu tập một cuộc họp khẩn lúc 17 giờ ngày 24/1 với đầy đủ các bên có liên quan để xác định trách nhiệm. Theo đó, đơn vị thi công có trách nhiệm chính vì BQLDA đã nhắc nhở nhiều lần về việc chậm thi công (hai lần nhắc bằng văn bản vào ngày 12/12/2006 và 5/1/2007) nhưng đơn vị này vẫn không triển khai.

 

Cuộc họp đã thống nhất biện pháp cắt hợp đồng thi công đối với đơn vị này và cấm đơn vị này thi công các công trình trong thời gian ba năm. Riêng BQLDA phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm.

 

Theo Lê Thanh Hà

Tuổi Trẻ