Thanh Hóa:

Câu chuyện về “dấu chân tiên” trên tảng đá dưới chân núi

(Dân trí) - Lâu nay người dân địa phương vẫn đồn đoán về hình bàn chân người in trên tảng đá lớn nằm ngay dưới chân núi Đọ, xã Thiệu Vân, Thiệu Hoá, Thanh Hóa. Quanh dấu chân này tồn tại khá nhiều câu chuyện ly kỳ, nửa thực nửa hư.

Điều làm cho núi Đọ trở nên kỳ bí bao lâu nay là ngay dưới chân núi, trên một tảng đá nằm trong khu vườn nhà anh Đỗ Văn Toản, ở xóm 8, xã Thiệu Vân, có hình một dấu chân người, rất rõ. Theo nhiều vị cao niên trong làng, khi họ sinh ra và lớn lên đã thấy dấu chân này trên tảng đá lớn nằm dưới chân núi Đọ. Nhiều năm qua, câu chuyện về "dấu chân tiên" được truyền tụng khiến nhiều người đã kéo về đây để được tận mắt chiêm ngưỡng.

Hình dấu chân in trên tảng đá dưới chân núi Đọ.
Hình dấu chân in trên tảng đá dưới chân núi Đọ.

Trước đây, ở nơi có tảng đá, bố anh Toản về dựng lều, làm nhà sinh sống. Anh Toản cho biết: “Khi tôi còn nhỏ hay ra khu vực có tảng đá lớn in dấu chân lạ này chăn thả bò. Khi bố tôi mất trao lại cho ba anh em tôi khu đất này. Hai người anh do đặc thù công việc nên không ở đây mà để lại cho vợ chồng tôi”.

Vợ chồng anh Toản đã dựng nhà sinh sống, đào ao thả cá chăn nuôi quanh tảng đá có hình dấu chân lạ này. Cho tới khi câu chuyện về dấu chân kỳ lạ được nhiều người biết đến. Khoảng hơn 10 năm nay, nhiều người dân đã đổ xô về đây để xem dấu chân trong vườn nhà anh Toản. Nhiều người sau khi xem xong còn cho rằng đây là dấu chân của thần tiên vì dấu chân người không thể to như thế.

Quan sát dấu vết in trên tảng đá cho thấy đây là hình một bàn chân giống chân người, có 5 ngón chân rõ ràng, khoảng cách giữa các ngón khá lớn. Đặc biệt ngón chân cái rất to và nằm quay ngang, chĩa hẳn ra ngoài. Gót chân cũng to hơn nhiều lần nếu so với bàn chân người bình thường.

Nhiều người dân đến khu vườn này đào bới, tìm kiếm đồ cổ.
Nhiều người dân đến khu vườn này đào bới, tìm kiếm đồ cổ.

Anh Toản cho biết: “Cách đây mấy năm, có mấy người bên văn hóa đến xin tôi dùng thạch cao để đổ vào dấu chân đó cho đúc thành một bàn chân bằng thạch cao, nhưng khi họ lấy thạch cao ra đã làm vỡ đi một số ngón chân và gót chân nên bây giờ nhìn dấu chân này không được rõ như trước”.

Có rất nhiều câu chuyện mà người dân nơi đây truyền tụng về dấu chân này. Có người cho rằng, giống như trong truyện cổ tích, ai hiếm muộn muốn có con chỉ cần đến ướm bàn chân mình vào bàn chân trên tảng đá là sẽ toại nguyện. Tuy nhiên anh Toản cười nói: “Đó chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ. Vết chân này chẳng có gì thiêng đâu. Nhiều người nói tôi xây miếu thờ nhưng tôi không xây”.

Anh Toản cho biết thêm, vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi bố anh còn sống, đã có các nhà khoa học về khai quật quanh khu vực núi Đọ và trong khu vườn quanh tảng đá có dấu chân này; phát hiện nhiều hiện vật quý của người Việt cổ.

Hàng trăm dụng cụ sinh hoạt của người Việt cổ như rìu đá, bát đĩa, bình gốm, dao, kiếm… đã được tìm thấy. Các nhà khoa học cho rằng đây là nơi bắt nguồn đầu tiên của người Việt cổ ở Thanh Hóa trước khi di dời đến các nơi khác.

Cũng theo anh Toản, bố anh kể rằng các nhà khoa học trước đây nói dấu chân này là do người Việt cổ đánh dấu, in lên đó để báo cho những người đến sau biết (?). “Đây không phải là “dấu chân tiên” như mọi người đồn thổi. Đây chỉ là một dấu chân được người giao chỉ (người Việt cổ) khắc vào tảng đá này để đánh dấu một điều gì đó. Hoàn toàn không có dấu tích gì liên quan đến thần thánh”.

Tuy vậy, nhiều người ở xa đến vẫn đồn thổi những câu chuyện hoang đường về dấu chân trên tảng đá khiến lượng người tò mò kéo đến xem càng đông. Nhiều người còn đến đào bới vườn nhà anh Toản mong tìm được đồ cổ.

Anh Toản chỉ dấu chân trên tảng đá và khẳng định ở đây không hề có yếu tố thần thánh.
Anh Toản chỉ dấu chân trên tảng đá và khẳng định ở đây không hề có yếu tố thần thánh.

Nhiều người đến xin anh Toản vào vườn kiếm đồ cổ, anh Toản cũng đồng ý. Có nhiều người tìm được các loại bát đĩa hay đồ sứ, đồ gốm cổ nhưng cũng có những người phải ra về tay không. Cách đây mấy năm có người mang cả máy dò đến, sau khi dò quanh khu vườn không phát hiện thứ gì, người này mang máy đi sát móng nhà anh Toản thì phát hiện có kim loại. Khi đào lên thì có một thanh kiếm sắt nằm trong một hộp gỗ có cán và quai bằng nhựa. Theo anh Toản thì đó là thứ quý nhất mà người ta tìm thấy trong khu vườn này.

Thái Bá - Duy Tuyên