Long An:

Cậu bé 13 tuổi bị bố đánh bầm dập vì mê chơi game

(Dân trí) - Bắt gặp con đang chơi game ngoài quán, ông E. bực tức lôi con ra đường rồi lấy khúc gỗ đánh con bầm dập. Phát hiện sự việc, người dân đã lao vào giải cứu cháu bé và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Sáng 16/3, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an xã Bình An (huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết đã gửi giấy mời ông Nguyễn Văn E. (sinh năm 1960, ngụ thị trấn Thủ Thừa) lên công an xã làm việc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy ông E. lên làm việc.

"Hiện nay, xã hội rất quan tâm đến quyền lợi của trẻ em, dù bất cứ lý do gì cũng không được hành hung trẻ. Do đó, khi phát hiện sự việc chúng tôi đã mời ông E. lên làm việc để có biện pháp giáo dục con tốt hơn", ông Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Công an xã Bình An - cho biết.


Cháu H. bị bố đánh bị thương nên hai ngày qua không đi học được.

Cháu H. bị bố đánh bị thương nên hai ngày qua không đi học được.


Đùi cậu bé bầm tím sau 2 ngày bị bố đánh.

Đùi cậu bé bầm tím sau 2 ngày bị bố đánh.

Trước đó, chiều ngày 13/3, sau khi đi làm về không thấy con đâu, ông E. đi quanh xóm tìm. Khi đến một quán game gần nhà, ông E. phát hiện cháu H. đang chơi game tại đây.

Do đã nhiều lần bắt gặp con đi chơi game, khuyên nhủ không được nên ông E. lôi cháu bé ra ngoài đường, dùng khúc gỗ đánh nhiều nhát vào người. Thấy cháu H. bị bố đánh bị thương, nhiều người vội vào can ngăn và báo cho chính quyền xã.

Được biết, cháu Nguyễn T.T.H đang là học sinh lớp 7. Bố mẹ cháu đã ly hôn, hiện cháu ở với bố là ông E. Hoàn cảnh gia đình cháu khá khó khăn. Thường ngày ông E. phải đi làm thuê từ sáng tới tối mịt mới về tới nhà; chứng kiến con mải mê chơi game, thường xuyên trốn nhà đi chơi, ông E. tức giận dẫn tới hành động nóng nảy.

Bà L. (mẹ cháu H.) cho biết: "Ổng đánh nó hoài, hễ chụp được cây gì là đánh bằng cây đó. Con nít còn nhỏ thì ham chơi là bình thường, vậy mà ổng nỡ lòng nào đánh con tui bầm khắp người, hai ngày rồi đi đâu có nổi".

Xuân Hinh