Cậu bé 12 tuổi bị bố mẹ bắt nghỉ học ở nhà làm… “thầy bói”

(Dân trí) - Vừa qua, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngĩa đã mời “thầy bói” H. cùng cha mẹ tới cơ quan để làm việc về hành vi bịa chuyện mê tín để trục lợi người dân.

Cậu bé 12 tuổi bị bố mẹ bắt nghỉ học ở nhà làm… “thầy bói”

Cậu bé 12 tuổi bị cha mẹ ép nghỉ học ở nhà kiếm lợi bất chính. Trước đông đảo bà con nhân dân, bố mẹ cậu bé đã cam kết không tái phạm việc tuyên truyền mê tín.
 
Cuối năm 2013, người dân ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bàn tán xôn xao về hiện tượng “thầy bói nhí” Phạm Văn H. (12 tuổi, ngụ cùng địa phương) tự cho mình “kiếp trước có duyên với Phật nên bây giờ được cõi trên nhập hồn, có thể lên đồng và biết xem bói”.

 
Thông tin nhanh chóng được lan truyền, nhiều người khắp nơi tìm về xem bói. Ai có thắc mắc chuyện gì trong cuộc sống đều được “thấy bói” H. giải đáp rất tận tâm và chính xác (?). Thông qua cách “xin keo” từ đồng tiền xu, “thầy” H. có thể biết tất cả mọi thứ và từ đó sẽ chữa bách bệnh cho mọi người?

 

Mỗi lần có khách tới xem bói, chữa bệnh, bố mẹ H. đều đứng bên cạnh để làm công việc thu tiền; đồng thời ra hiệu cho H. phải thực hiện đúng quy trình của bố mẹ đã dựng sẵn. Việc này gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương.

 

Trước hoạt động mê tín dị đoan làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Ba Tơ đã vào cuộc điều tra và xác nhận, những trò diễn trên là do bố mẹ H. sắp xếp. Được biết H. đang học lớp 6 thì bố mẹ bắt nghỉ học ở nhà và dựng chuyện con mình được người cõi trên nhập hồn để tuyên truyền mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

 

Tại cơ quan công an, H. khai nhận: “Hàng ngày bố mẹ em bắt em phải giả vờ được người cõi trên nhập hồn để lừa gạt mọi người kiến tiền, nếu không sẽ bị đánh”. Mỗi ngày bố mẹ H. thu lợi bất chính vài trăm ngàn đồng từ việc này.

 

Khuất Hậu