Khánh Hòa:

Cấp nước sinh hoạt miễn phí để “cứu” dân vì nắng hạn

(Dân trí) - Thời tiết nắng hạn kéo dài đã làm cho các xã vùng ven TP Nha Trang (Khánh Hòa) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hiện đã có địa phương trích kinh phí thuê xe cấp nước miễn phí để “cứu” dân.


Thuê xe cấp nước miễn phí để “cứu” dân

Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán tại TP Nha Trang gồm các xã: Phước Đồng, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương… Do tình trạng nắng nóng kéo dài trong 2 tháng qua đã khiến các giếng nước của người dân khô kiệt, cộng với nguồn nước ven biển bị nhiễm mặn.

Một thực tế tại các xã vùng ven, sát chân núi ở TP Nha Trang hiện nay là tình trạng thiếu nước sinh hoạt hàng ngày, hàng giờ đến bức bí. Người dân đang xoay sở đủ mọi cách để tìm nước dự trữ trước cơn hạn mà họ cho là gay gắt nhất trong nhiều năm qua tại địa phương.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Hùng Dũng, Chủ tịch UBND Vĩnh Lương (TP Nha Trang), cho biết, hệ thống cấp nguồn nước sạch của thành phố trên địa bàn xã Vĩnh Lương chỉ đạt 40%. Đặc biệt, ở khu vực Cát Lợi với 400 hộ dân sinh sống, chưa có hệ thống cấp nước sạch.

UBND xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) đã cấp nước miễn phí cho dân vì nắng hạn.
UBND xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) đã cấp nước miễn phí cho dân vì nắng hạn.

Trước thực trạng nắng hạn kéo dài, nguồn nước giếng của người dân khô cạn nên UBND xã đã trích kinh phí thuê xe chở nước hỗ trợ miễn phí bà con vào mỗi buổi sáng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND Vĩnh Lương cho biết, về lâu dài địa phương có phương án xin ý kiến UBND Nha Trang để xây dựng một bể chứa 5-6m3 nước sinh hoạt ở Cát Lợi để phục vụ bà con.

“Dở khóc dở cười” vì chuyện thiếu nước!

 Vào khoảng 15h30 ngày 17/6, trong lúc đang nắng hạn, thành phố Nha Trang bất ngờ đón một “cơn mưa vàng” nặng hạt trong nhiều tháng qua. Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút kèm gió, dông. Cơn mưa đã giúp một số vùng thiếu nước, vùng ven, vùng đồi ở Nha Trang “giải nhiệt”.

Từ mờ sáng có mặt tại một điểm cấp nước của UBND xã Vĩnh Lương cho người dân tại khu vực tổ 5, xóm Chùa (thôn Cát Lợi), PV Dân trí ghi nhận hàng chục hộ dân nháo nhào lấy nước. Người dân đã chầu chực từ mờ sáng với hàng loạt can nhựa, thùng nhựa, phuy nhựa, thau, ca… để lấy nước. Hoạt động lấy nước diễn ra trong chốc lát thì xe chở nước 6m3 đã cạn.

Ông Trần Văn Nòi (58 tuổi), tham gia lấy nước cho biết do nắng hạn kéo dài nên UBND xã Vĩnh Lương đã điều xe cấp nước miễn phí cho dân khoảng 1 tháng nay. Theo ông Nòi, cứ cách 2 ngày thì bà con được cấp 1 xe tải 6m3 nước để phân bổ cho 25 hộ dân sinh sống trong vùng.

“Dân chúng tôi bây giờ chỉ trông chờ vào nguồn nước miễn phí do xã cấp vào buổi sáng, nhưng nhà tôi có 8 người nhưng với lượng nước được cấp ít ỏi đó thì không thấm tháp gì”, ông Nòi kêu.

Với người dân, đây là những giọt nước quý hơn vàng!
Với người dân, đây là những giọt nước quý hơn vàng!
Với người dân, đây là những giọt nước "quý hơn vàng"!

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tài (49 tuổi) kể khi xe cấp nước xuống thì người dân “mạnh ai nấy lấy”. “Bà nào mạnh, khỏe, đi sớm thì lấy được nhiều nước và cãi lộn nhau hàng giờ. Có người chỉ lấy được vài thùng, nhưng có người lại lấy được cả chục thùng”, bà Tài nói với hàm ý không công bằng.

Do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nên một số người dân tổ 5, xóm Chùa (Cát Lợi, xã Vĩnh Lương) đã đi đến các vùng lân cận xin nước. Một số hộ có điều kiện chấp nhận mua nước giá cao. Oái oăm là người dân mua nước nhưng không có chỗ chứa phải đổ xuống giếng.

Ông Mai Tấn Thành, một người dân tổ 5, xóm Chùa kể cứ 4-5 ngày thì gia đình ông mua một xe nước 4m3 rồi đổ xuống giếng. “Vì do nắng hạn nên khi đổ xuống giếng thì nước rút rất nhanh, hao hụt đến 50%. Phải dùng nhanh chứ 4 ngày thì nước sẽ rút không còn một giọt”, ông Thành mếu máo.

Viết Hảo