Đà Lạt:

Cãi nhau với vợ, chồng châm lửa đốt nhà

(Dân trí) - Khoảng 9h, ngày 3/5, anh Nguyễn Bảo (36 tuổi, ngụ tại khu Đất Mới, phường 7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) mâu thuẫn với vợ. Trong lúc nóng giận, người chồng này đã châm lửa thiêu rụi căn nhà và toàn bộ tài sản của mình.

Căn nhà và toàn bộ các vật dụng của gia đình chị Luyến chỉ còn lại đống tro tàn
Căn nhà và toàn bộ các vật dụng của gia đình chị Luyến chỉ còn lại đống tro tàn
 
Chị Lê Thị Luyến (34 tuổi) vợ anh Bảo nghẹn ngào kể, thời gian gần đây, vườn rau của gia đình chị ở huyện Lạc Dương thường xuyên bị sâu bệnh, kinh tế gia đình khó khăn nên anh Bảo bị khủng hoảng tinh thần. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Tới khoảng 9h sáng nay, trong lúc hai vợ chồng giằng co, can xăng 4 lít bị đổ lênh láng khắp nhà.

Trong lúc nóng giận mất khôn, anh Bảo đã châm lửa đốt luôn căn nhà. Do ngôi nhà được làm bằng gỗ, cùng lượng xăng lớn nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chỉ khoảng 30 phút ngôi nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã dùng nhiều vòi tưới hoa và rau ở khu vực xung quanh để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên quá lớn, toàn bộ các vật dụng của gia đình chị Luyến như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, sách vở và các loại giấy tờ tùy thân… đều đã bị thiêu thành tro.

Chị Luyến cho biết, hiện trong nhà còn cất 2 tấn khoai tây giống đã bị đám cháy nướng chín, một phần của kho hành tây cũng bị hư hại. Ngoài ra, một nhà vườn trồng hoa cẩm chướng công nghệ cao gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Hiện, Công an và đại diện UBND phường 7, TP. Đà Lạt đã đến thăm hỏi gia đình, nắm bắt thông tin vụ việc để có hướng xử lý cụ thể.

Hoàng Diệu