1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cả tuần nín thở, trào nước mắt dõi theo tin cá chết

(Dân trí) - Cả tuần qua, người dân cả nước dõi theo những thông tin, hình ảnh về số phận của những đàn cá sống trên biển, trên sông bị chết bất thường, nằm la liệt mà chưa được cơ quan chức năng làm rõ. Hiển hiện trước mắt hàng chục hộ dân Thanh Hóa là nguy cơ phá sản vụ cá lồng.

34 thuyền viên tàu QNa 95959 TS bị tàu lạ đâm chìm, phải nhảy xuống biển ở Hoàng Sa đã trở về an toàn, trong vòng tay ôm chặt, giàn giụa nước mắt của người thân (Ảnh: Công Bính)
34 thuyền viên tàu QNa 95959 TS bị tàu lạ đâm chìm, phải nhảy xuống biển ở Hoàng Sa đã trở về an toàn, trong vòng tay ôm chặt, giàn giụa nước mắt của người thân (Ảnh: Công Bính)

Hàng tấn cá nuôi, cá biển ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục chết bất thường và đã được các cơ quan chức năng địa phương cùng người dân thu gom để tiêu hủy, ngăn chặn hành vi mua bán cá chết (Ảnh: Đại Dương).
Hàng tấn cá nuôi, cá biển ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục chết bất thường và đã được các cơ quan chức năng địa phương cùng người dân thu gom để tiêu hủy, ngăn chặn hành vi mua bán cá chết (Ảnh: Đại Dương).


PV Dân trí đã cùng nhóm thợ lặn có thâm niên hơn 30 năm mưu sinh trên biển trực tiếp xuống vùng “biển chết”, cách cửa sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) khoảng 3 hải lý và thật hãi hùng khi chứng kiến từng rạn san hô đổi màu, hải sản chết nhiều tại đây.., (Ảnh: Đặng Tài)

PV Dân trí đã cùng nhóm thợ lặn có thâm niên hơn 30 năm mưu sinh trên biển trực tiếp xuống vùng “biển chết”, cách cửa sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) khoảng 3 hải lý và thật hãi hùng khi chứng kiến từng rạn san hô đổi màu, hải sản chết nhiều tại đây.., (Ảnh: Đặng Tài)

Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên dòng sông Bưởi, đoạn qua các xã Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ, Thành Vinh (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) lâm vào tình cảnh lao đao, cá chết nổi trắng cả dòng sông Bưởi. Nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ phá sản vụ cá lồng năm nay. Đến nay, Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình - nhà máy sản xuất mía đường đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã nhận lỗi xả nước thải ra thượng nguồn sông Bưởi (Ảnh: Duy Tuyên)
Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên dòng sông Bưởi, đoạn qua các xã Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Mỹ, Thành Vinh (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) lâm vào tình cảnh lao đao, cá chết nổi trắng cả dòng sông Bưởi. Nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ phá sản vụ cá lồng năm nay. Đến nay, Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình - nhà máy sản xuất mía đường đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã nhận lỗi xả nước thải ra thượng nguồn sông Bưởi (Ảnh: Duy Tuyên)

Tưởng mình là nàng tiên cá, nam thanh niên tạo dáng, “phơi mình” bên Tháp Rùa (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau một hồi thuyết phục không được, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm quyết định khống chế thanh niên này để đưa vào bờ, tránh sự tụ tập của những đám đông hiếu kỳ đang theo dõi vụ việc trên bờ (Ảnh: T.N)
Tưởng mình là nàng tiên cá, nam thanh niên tạo dáng, “phơi mình” bên Tháp Rùa (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau một hồi thuyết phục không được, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm quyết định khống chế thanh niên này để đưa vào bờ, tránh sự tụ tập của những đám đông hiếu kỳ đang theo dõi vụ việc trên bờ (Ảnh: T.N)

Chỉ sau cơn mưa đầu mùa, hệ thống kè chân cầu Xóm Mai với vốn đầu tư gần chục tỷ đồng đã bị cuốn trôi, trơ cọc gỗ... Công trình cầu Xóm Mai (thuộc khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) bắc qua suối Săn Máu, nơi có dự án cải tạo dòng suối “chết”. Dự án cầu do Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa làm chủ đầu tư và giám sát; đơn vị thi công là Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai; đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn Thái Bình Dương. Dự án sử dụng vốn ngân sách, trong đó cầu là 8 tỷ đồng và hệ thống kè chân cầu 1 tỷ đồng (Ảnh: Trung Kiên).
Chỉ sau cơn mưa đầu mùa, hệ thống kè chân cầu Xóm Mai với vốn đầu tư gần chục tỷ đồng đã bị cuốn trôi, trơ cọc gỗ... Công trình cầu Xóm Mai (thuộc khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) bắc qua suối Săn Máu, nơi có dự án cải tạo dòng suối “chết”. Dự án cầu do Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa làm chủ đầu tư và giám sát; đơn vị thi công là Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai; đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn Thái Bình Dương. Dự án sử dụng vốn ngân sách, trong đó cầu là 8 tỷ đồng và hệ thống kè chân cầu 1 tỷ đồng (Ảnh: Trung Kiên).

Đang chở 37 khách du lịch ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long (chủ yếu là khách nước ngoài), tàu QN 6299, thuộc Công ty TNHH VIT Hạ Long bất ngờ bốc cháy. 37 du khách hoảng loạn, nhiều người đã lao mình xuống nước tự bơi vào bờ (Ảnh: Hồ Vĩnh)
Đang chở 37 khách du lịch ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long (chủ yếu là khách nước ngoài), tàu QN 6299, thuộc Công ty TNHH VIT Hạ Long bất ngờ bốc cháy. 37 du khách hoảng loạn, nhiều người đã lao mình xuống nước tự bơi vào bờ (Ảnh: Hồ Vĩnh)

“Sống giữa sự yêu thương, thấu hiểu của những người cùng cảnh ngộ, em thấy cuộc đời mình nhiều thay đổi lắm, không còn ngại ngùng, xấu hổ về vẻ bề ngoài của mình như trước đây nữa. Nhưng nói thật, em chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu đôi lứa, nói gì đến lấy một chàng trai ít hơn mình đến cả chục tuổi”, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1984) đã nói về chuyện tình của mình với anh Lê Văn Công (SN 1993) như vậy. Tình yêu có lý lẽ riêng để gắn kết cuộc đời họ lại với nhau (Ảnh: NVCC)
“Sống giữa sự yêu thương, thấu hiểu của những người cùng cảnh ngộ, em thấy cuộc đời mình nhiều thay đổi lắm, không còn ngại ngùng, xấu hổ về vẻ bề ngoài của mình như trước đây nữa. Nhưng nói thật, em chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu đôi lứa, nói gì đến lấy một chàng trai ít hơn mình đến cả chục tuổi”, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1984) đã nói về chuyện tình của mình với anh Lê Văn Công (SN 1993) như vậy. Tình yêu có lý lẽ riêng để gắn kết cuộc đời họ lại với nhau (Ảnh: NVCC)

Đợt nắng nóng đáng kể nhất đầu mùa hè 2016 đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người Hà Nội. Trên đường phố, người dân tận dụng bóng mát để nghỉ ngơi. Trong khi ở một số địa phương của Hà Tĩnh, nhiệt độ lên đến trên 37-39 độ C khiến người dân phải sống cảnh ngột ngạt... (Ảnh: Hữu Nghị)
Đợt nắng nóng đáng kể nhất đầu mùa hè 2016 đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người Hà Nội. Trên đường phố, người dân tận dụng bóng mát để nghỉ ngơi. Trong khi ở một số địa phương của Hà Tĩnh, nhiệt độ lên đến trên 37-39 độ C khiến người dân phải sống cảnh ngột ngạt... (Ảnh: Hữu Nghị)

Những con phố có hàng cây cổ thụ như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo... đang như được trải một tấm thảm vàng kết từ lá khô rụng dày (Ảnh: Mạnh Thắng)
Những con phố có hàng cây cổ thụ như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo... đang như được trải một tấm thảm vàng kết từ lá khô rụng dày (Ảnh: Mạnh Thắng)

Thế Kha (tổng hợp)