1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau: Trầm cảm, mẹ bức tử con rồi tự tử

(Dân trí) - Sáng 7/10, linh cữu 2 mẹ con chị Lê Út Hận và con trai Trần Lê Xua (học sinh lớp 3) đã được người thân và bà con hàng xóm đưa về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng những tiếc thương người mẹ trẻ và đứa con vô tội mãi còn đọng lại.

Đứa con may mắn còn sống sau khi được giải độc là cháu Trần In Hoa (SN 2006), sáng ngày 6/10, kể lại đã bị mẹ là Lê Út Hận ép uống thuốc độc, dùng dây chuyền của anh trai Trần Lê Xua (SN 2002) siết cổ, rồi mẹ treo cổ tự tử trong phòng ngủ.

Khi Trần Lê Xua chết, phía dưới lưng của bé trai xấu số này có 4 bức thư chị Hận gửi lại cho chồng, cho cha mẹ ruột, cha mẹ chồng và người dượng rể. Các bức thư không nói gì nhiều ngoài việc muốn ra đi sớm của 3 mẹ con.

Ngoài ra, chị Hận còn gói 25 triệu đồng, dặn chồng lo chôn cất 3 mẹ con ở ngay sau nhà và trồng 2 cây bàng cho mát mồ mả. Nạn nhân còn dặn chồng, đưa hương hồn vào chùa.

Tại hiện trường, công an phát hiện dòng chữ trên tường: “Tám ơi, tôi hận anh!”. Chồng của chị Hận là anh Trần Văn Tám làm nghề nuôi tôm cạnh nhà vợ (xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi).

Cha mẹ vợ xác nhận con rể Trần Văn Tám rất thương vợ con. Những người thân thiết cho biết, trước đó đã nhận được nhiều cuộc điện thoại tâm sự chuyện buồn, có ý định tự tử vô cớ của chị Hận. Tuy nhiên, nguyên nhân buồn, muốn tự tử không được chị Hận nói rõ.

Huyền Trang