Bình Định:

Cá heo hấp hối dạt vào bờ biển Quy Nhơn

(Dân trí) - Một con cá heo đực dài khoảng 2,5m, nặng hơn 1 tạ được ngư dân phát hiện dạt vào bờ biển Bãi Xếp (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong tình trạng đuối sức, trên người nhiều thương tích.

Cá heo hấp hối dạt vào bờ biển Quy Nhơn
Con cá heo nặng hơn 1 tạ, dài khoảng 2,5m được ngư dân đưa vào bờ trong tình trạng hấp hối, trên mình nhiều vết thương

Trước đó, rạng sáng ngày 17/5, trong lúc đánh bắt cá gần bờ, anh Nguyễn Minh Tý (ngụ KV 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện một con cá heo dài khoảng 2,5m, nặng hơn 1 tạ trong tình trạng đuối sức, bơi lại gần rồi dựa vào thuyền thúng. Dù nhiều lần anh Tý cố đưa cá heo ra xa bờ để cá về với đại dương, nhưng con cá heo vẫn tiếp tục quay lại nên anh đành đưa cá vào bờ biển khu vực Bãi Xếp thuộc phường Ghềnh Ráng.

Nhận được thông tin, cụ Võ Lội (80 tuổi, ở KV 1), Trưởng Ban trị sự lăng Ông Nam Hải ở Bãi Xếp đến xem xét, đồng thời huy động các ngư dân đưa con cá heo trở lại biển nhưng cá heo vẫn trôi dạt vào bờ.

Cá heo với nhiều thương tích trên mình được ngư dân đưa về lăng Ông Nam Hải (ở Bãi Xếp) 
Cá heo với nhiều thương tích trên mình được ngư dân đưa về lăng Ông Nam Hải (ở Bãi Xếp) 
Cá heo với nhiều thương tích trên mình được ngư dân đưa về lăng Ông Nam Hải (ở Bãi Xếp) 

Nhận thấy, con cá heo có nhiều vết thương trên mình, đã kiệt sức, đang hấp hối nên Ban trị sự lăng Ông Nam Hải và ngư dân quyết định đưa con cá heo về lăng ở Bãi Xếp, chờ khi cá qua đời sẽ an táng theo nghi lễ của ngư dân địa phương.

Theo ngư dân cho biết, cách đây một năm cũng có một con cá heo cái (ngư dân gọi là cô), trôi dạt vào Bãi Xếp và được ngư dân đưa vào an táng tại lăng Ông Nam Hải.

Doãn Công