TP.HCM:

Bốn công nhân xuống sông “giải nhiệt”, một người chết đuối

(Dân trí) – Thấy trời nắng nóng, nhóm công nhân rủ nhau xuống sông tắm “giải nhiệt”. Khi 4 người đã bước lên bờ thì bất ngờ một người trượt chân vào vùng nước xoáy bị cuốn trôi.

Lính cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới sông.
Lính cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới sông.

Chiều 18/5, sau giờ làm việc, anh Lê Thanh Toàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng 3 công nhân khác rủ nhau xuống sông tại cầu Kinh (đoạn qua P.27, Q.Bình Thạnh) tắm. Khi cả nhóm đã lên bờ thì bất ngờ Toàn bị trượt chân ngã lại xuống sông. “Do rơi vào vùng nước xoáy nên Toàn bị cuốn mất tích, chúng tôi cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy Toàn đâu” – Một công nhân cùng tắm nhớ lại.

Sau sự việc xảy ra, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở CS PCCC công an TP.HCM đã đến hiện trường. Các “người nhái” thay nhau ngụp lặn để tìm người mất tích. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, thi thể anh Lê Thanh Toàn đã được tìm thấy.

Người dân và đồng nghiệp của anh Toàn dõi theo việc cứu hộ
Người dân và đồng nghiệp của anh Toàn dõi theo việc cứu hộ

Được biết, gia đình Toàn ở quê khá khó khăn, thanh niên này mới được người quen dẫn lên xin việc được khoảng 1 tuần thì gặp nạn.

Thế Phong