Thanh Hóa:

Bơi qua sông bắt cáy, một học sinh chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Thấy các bạn của mình bơi qua sông sang bờ bên kia để móc cáy, Lượng cũng lội xuống bơi theo. Một số bạn của Lượng bơi trước khi quay đầu lại thì thấy Lượng đang chìm dần.

Khoảng 1h30 phút, ngày 6/4 trên con sông Đáy (Kênh Than) đi qua địa phận thôn Phúc Lý, xã Thanh Sơn (huyện Tĩnh Gia) đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là em Nguyễn Bá Lượng (SN 2000, trú tại thôn Trung Thành, xã Thanh Sơn), đang là học sinh lớp 4D trường THCS Thanh Sơn.

Vào thời điểm trên, em Lượng cùng bạn đi móc cáy ở sông Đáy. Thấy các bạn đi cùng bơi sang bờ bên kia, Lượng cố bơi qua sông Đáy cùng các bạn. Một số bạn đi cùng em bơi trước và không để ý Lượng bị rớt lại phía sau. Lúc quay nhìn lại thì mới phát hiện Lượng đang bị chìm dần. Các em này đã kêu cứu, tuy nhiên khi mọi người đến thì cậu bé xấu số đã chìm hẳn.

Con sông, nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm
Con sông, nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người dân đã lặn, tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 30 phút sau xác nạn nhân được tìm thấy. Hiện nạn nhân đã được chính quyền và người dân đưa về nhà làm lễ an táng.

Nạn nhân là con thứ hai của anh Nguyễn Bá Lương và chị Nguyễn Thị Hoa. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Lương đang đi làm thuê trong Nam. Chị Hoa ở nhà chăn nuôi lợn gà cùng công việc đồng áng nuôi con ăn học.

Đức Văn - Nguyễn Thùy