Bình Dương: Một ngày hai vụ án mạng kinh hoàng

(Dân trí) - Không thấy vợ đi làm về như mọi ngày, anh Mười và người thân toả đi tìm thì thấy xác chị nằm dưới một ngôi mộ bốc dở, trong tình trạng khỏa thân, người đầy máu và không còn đôi mắt.

Nạn nhân của vụ án vừa xảy ra sáng 14/12 là chị Nguyễn Thị Ngoãn, 33 tuổi, trú tại ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên (Bình Dương).

 

Anh Mười, chồng nạn nhân, thuật lại: “Hôm đó, mệt quá nên tôi ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì thấy vợ đã đi làm, chứ mọi ngày hai vợ chồng vẫn hay đi làm với nhau. Đợi mãi mà vợ vẫn chưa về, lo lắng tôi đi tìm thì chỉ thấy xe đạp bị vứt trên đường. Tôi vội nhờ người thân phụ tìm thì thấy xác vợ nằm chết dưới hố, người đầy máu và mắt đã bị móc mất”.

 

Anh Nguyễn Văn Việt, công an xã Tân Bình xác nhận: Ngay sau khi nhận được tin báo có người chết tại lô cao su 52, Hưng Hòa, khu vực ấp 3, chúng tôi và công an tỉnh, huyện đã đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra. Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận định sự việc diễn ra khoảng 1h30 sáng ngày 14/12, đối tượng có khoảng 2-3 tên, lợi dụng đêm tối vắng người, đã thực hiện hành vi giết người.

 

Bình Dương: Một ngày hai vụ án mạng kinh hoàng - 1

Nơi phát hiện đôi mắt của chị Ngoãn

 

 

Quan sát tại hiện trường anh Việt cho biết thêm: Tôi thấy các đối tượng có thể là người địa phương thì mới nắm rõ thời gian và địa điểm chị Ngoãn hay đi. Hung khí gây án của chúng là bia một ngôi mộ được chôn cất gần đó. Sau khi gây án chúng đã vứt xác nạn nhân xuống một ngôi mô bốc dở. Xung quanh nơi phát hiện xác nạn nhân có rất nhiều dấu vết của một cuộc vật lộn, quần áo và đôi mắt của nạn nhân bị vứt xung quanh.

 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tung, Chủ tịch UBND xã Tân Bình phát biểu: “Tôi rất mong các ngành chức năng dùng mọi biện pháp nghiệp vụ sớm làm rõ vụ việc, nếu cần chính quyền xã sẽ cố gắng hết sức. Chứ không thể để tình trạng như vậy được, người dân hiện đang rất hoang mang”. Anh Hồ Văn Xuyên, một thợ cạo mủ cao su tâm sự: “Tôi vẫn thường thấy ống kim tiêm của các đối tượng nghiện ma túy vứt dưới gốc cây. Nhớ lại vụ chị Ngoãn bị giết, mỗi khi đi làm tôi cảm thấy rất bất an”.

 

Bình Dương: Một ngày hai vụ án mạng kinh hoàng - 2

Anh Nguyễn Văn Việt, công an xã Bình Tân chỉ nơi tìm thấy xác chị Ngoãn

 

Theo những người dân sống quanh nhà chị Ngoãn, chị có đeo một ít nữ trang khi đi làm, nhưng khi tìm thấy xác chị thì không thấy đâu cả. Được biết, chị Ngoãn lập gia đình cách đây 3 năm, hằng ngày chị vẫn đi cạo mủ cao su cho người anh trai. Cuộc sống của hai vợ chồng gần đây diễn ra bình thường, chị vẫn rất vui vẻ và cũng chưa hề làm mất lòng bà con lối xóm.

 

Phát hiện xác người trong thùng xốp

 

Buổi tối cùng ngày 14/12, một chiếc xe tải nhỏ loại nửa tấn màu trắng do hai người đàn ông điều khiển, vứt 2 thùng xốp to, kích cỡ khoảng 60cm x 1,2m trước một phần mộ cạnh vỉa hè, thuộc khu vực đối diện cổng nghĩa trang Lái Thiêu rồi chạy mất.

 

Nhận thấy có điều khuất tất, người dân ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An (Bình Dương) báo cho công an ấp đến kiểm tra. Khi mở một thùng xốp, mọi người phát hoảng khi thấy xác một thanh niên miệng và tay chân bị quấn chặt bằng loại băng keo màu vàng. Bên trong thùng này còn chứa một đôi giày nam và giày nữ.

 

Trước sự việc nghiêm trọng, công an điều tra tỉnh Bình Dương  đang khẩn trương truy tìm tung tích chiếc xe tải bí ẩn. Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, chiếc thùng còn lại có trọng lượng cũng khá lớn và bị dán kín nên rất có thể có thêm một xác chết khác.

 

Hai vụ án nói trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Lương