Ảnh trong tuần:

Biệt thự “đòi” từ cựu Chủ tịch Hà Nội bỏ hoang và báu vật giếng cổ

(Dân trí) - Biệt thự "đòi" từ cựu Chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Nghiên bị bỏ hoang từ 2014 đến nay; Những giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở xứ Đoài vẫn được sử dụng; Người dân xã Đồng Tâm nghe dự thảo kết luận thanh tra đất sân bay Miếu Môn… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Từ ngày 4/7, các công nhân đơn vị thi công bắt đầu rào chắn xung quanh nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) để trùng tu, sửa chữa. Công việc trùng tu nhà thờ dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành. (Ảnh: Đăng Lê)

Từ ngày 4/7, các công nhân đơn vị thi công bắt đầu rào chắn xung quanh nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) để trùng tu, sửa chữa. Công việc trùng tu nhà thờ dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành. (Ảnh: Đăng Lê)

Năm 2014, sau rất nhiều thủ tục, TP Hà Nội mới “đòi” lại được ngôi biệt thự rộng hơn 400 m2 ở khu “đất vàng” của quận Hoàn Kiếm từ cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên. Tuy nhiên, từ đó đến nay, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa này vẫn bị bỏ hoang, lãng phí và đang trong tình trạng xuống cấp. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Năm 2014, sau rất nhiều thủ tục, TP Hà Nội mới “đòi” lại được ngôi biệt thự rộng hơn 400 m2 ở khu “đất vàng” của quận Hoàn Kiếm từ cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên. Tuy nhiên, từ đó đến nay, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa này vẫn bị bỏ hoang, lãng phí và đang trong tình trạng xuống cấp. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Những giếng cổ hàng trăm năm tuổi vẫn được sử dụng và được coi như tài sản quý của người dân xứ Đoài (Sơn Tây cũ, nay thuộc Hà Nội). Giếng nằm rải rác ở nhiều thôn xóm, có chiếc nằm ven đường, có chiếc ẩn giấu trong đình làng nhưng có điểm chung đều ám màu thời gian vì tuổi đã hơn một đời người. (Ảnh: Hữu Nghị)

Những giếng cổ hàng trăm năm tuổi vẫn được sử dụng và được coi như tài sản quý của người dân xứ Đoài (Sơn Tây cũ, nay thuộc Hà Nội). Giếng nằm rải rác ở nhiều thôn xóm, có chiếc nằm ven đường, có chiếc ẩn giấu trong đình làng nhưng có điểm chung đều ám màu thời gian vì tuổi đã hơn một đời người. (Ảnh: Hữu Nghị)

Chiều 5/7, bác sĩ Hoàng Công Lương – người bị khởi tố, tạm giam vì liên quan vụ tai biến chạy thận ở Bệnh viên Đa Khoa Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong được tại ngoại.
Chiều 5/7, bác sĩ Hoàng Công Lương – người bị khởi tố, tạm giam vì liên quan vụ tai biến chạy thận ở Bệnh viên Đa Khoa Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong được tại ngoại.


Sáng 7/7, người dân xã Đồng Tâm đã về UBND huyện Mỹ Đức dự buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra quá trình quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn do ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì. Dự thảo kết luận thanh tra khẳng định, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. (Ảnh: Quang Phong)

Sáng 7/7, người dân xã Đồng Tâm đã về UBND huyện Mỹ Đức dự buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra quá trình quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn do ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì. Dự thảo kết luận thanh tra khẳng định, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. (Ảnh: Quang Phong)


Sau 5 ngày mất tích, thi thể cháu Trần Trung Nghĩa, ở Quảng Bình đã được tìm thấy. Khi được phép vào khu vực tìm thấy thi thể con trai, chị Dương Thị Thảo, mẹ cháu Nghĩa đã gào thét gọi tên con. Những lời tâm sự của người mẹ nghe đến xé lòng, khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. (Ảnh: Đặng Tài)

Sau 5 ngày mất tích, thi thể cháu Trần Trung Nghĩa, ở Quảng Bình đã được tìm thấy. Khi được phép vào khu vực tìm thấy thi thể con trai, chị Dương Thị Thảo, mẹ cháu Nghĩa đã gào thét gọi tên con. Những lời tâm sự của người mẹ nghe đến xé lòng, khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. (Ảnh: Đặng Tài)


Những ngày gần dân người dân xã Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông) phát hiện hiện tượng bột màu trắng từ Nhà máy chế biến alumin Nhân Cơ phát tán và bám trên cây trồng. Đại diện Nhà máy cho biết, trong quá trình hoạt động sản xuất, alumin được dẫn trong đường ống, khi áp suất trong đường ống tăng, công ty phải xả alumin vào bể chứa hở tại khu vực nung hydrat. Gió lớn nhiều ngày liền đã làm bay alumin ra ngoài phạm vi công ty. (Ảnh: Dương Phong)

Những ngày gần dân người dân xã Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông) phát hiện hiện tượng bột màu trắng từ Nhà máy chế biến alumin Nhân Cơ phát tán và bám trên cây trồng. Đại diện Nhà máy cho biết, trong quá trình hoạt động sản xuất, alumin được dẫn trong đường ống, khi áp suất trong đường ống tăng, công ty phải xả alumin vào bể chứa hở tại khu vực nung hydrat. Gió lớn nhiều ngày liền đã làm bay alumin ra ngoài phạm vi công ty. (Ảnh: Dương Phong)

Thành phố Hà Nội sẽ tạo dựng cảnh quan, xử lý môi trường nước, từng bước làm “sống lại” những dòng sông đang trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy... (Ảnh: Vũ Toản)
Thành phố Hà Nội sẽ tạo dựng cảnh quan, xử lý môi trường nước, từng bước làm “sống lại” những dòng sông đang trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy... (Ảnh: Vũ Toản)

Tại hội nghị giao ban thanh tra các bộ ngành 6 tháng đầu năm 2017 chiều 5/7, Thiếu tướng Phạm Lê Xuất - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - cho rằng, do chưa có quy định về truy nguyên nguồn gốc tài sản nên mới có chuyện nhiều người giải trình là được “hình thành từ nuôi lợn, nuôi gà” (!).
Tại hội nghị giao ban thanh tra các bộ ngành 6 tháng đầu năm 2017 chiều 5/7, Thiếu tướng Phạm Lê Xuất - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - cho rằng, do chưa có quy định về truy nguyên nguồn gốc tài sản nên mới có chuyện nhiều người giải trình là được “hình thành từ nuôi lợn, nuôi gà” (!).


Cho rằng con bò là của mình, ông Hà Văn Minh và người nhà tổ chức vây bắt khiến con bò bị chết. Khi ông Minh chuẩn bị đem con bò về mổ thịt thì ông Nguyễn Văn Sơn đến nhận đó là bò của mình. Hai gia đình xảy ra tranh chấp, chính quyền bất lực khi phân giải nên đã đưa con bò đi tiêu hủy. Sự việc trên xảy ra ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Cho rằng con bò là của mình, ông Hà Văn Minh và người nhà tổ chức vây bắt khiến con bò bị chết. Khi ông Minh chuẩn bị đem con bò về mổ thịt thì ông Nguyễn Văn Sơn đến nhận đó là bò của mình. Hai gia đình xảy ra tranh chấp, chính quyền bất lực khi phân giải nên đã đưa con bò đi tiêu hủy. Sự việc trên xảy ra ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Quang Phong (tổng hợp)