Bình Dương:
Biển người chen lấn giành lộc trong lễ rước vía Bà
(Dân trí) - Nắm lộc từ tay các ngọc nữ bung ra, biển người chen lấn xô đẩy nhau để giành lấy. Kẻ giơ tay bắt, người lấy mũ hứng, ai cũng muốn giành cho mình nhiều lộc của Bà để năm mới được “mua may bán đắt”, tài lộc dồi dào.
Cái nóng như rang trong chiều Tết Nguyên Tiêu không thể cản nổi sự háo hức của hàng chục nghìn con người đang chen chân nhau chờ phút thiêng liêng khi kiệu Bà đi qua. Các tuyến đường của thị xã Thủ Dầu Một như co lại bởi tiếng chiêng tiếng trống đinh tai, mồ hôi nhễ nhại nhưng không ai trong biển người muốn rời khỏi chỗ đứng giữa đường bởi họ đang chờ được bà phát lộc hoặc chí ít cũng có thể tận mắt chiêm bái kiệu vía Bà.
Những đoàn lân rồng bắt đầu lộ trình đưa Bà dạo phố, dẫn đầu đoàn kiệu là bốn con Hẩu cùng nhiều trai tráng lực lưỡng mang theo cờ hiệu long đao mở đường, tiếp đến là những gánh hoa trên vai các thiếu nữ với điệu cười rạng rỡ trong tiếng chiêng trống dập dìu. Hàng chục nghìn cặp mắt từ tứ phương đổ dồn về đoàn xe hoa chở theo những ngọc nữ tay nhẹ nhàng tung ra những nắm kim tuyến tượng trưng cho lộc của Bà ban phát. Kiệu rước vía Bà bồng bềnh trôi giữa biển người.
Cảnh chen lấn, xin lộc Bà ban dù không giành giật xâu xé nhưng cũng rất quyết liệt, kẻ chìa tay với, người lấy mũ hứng, gần như không ai muốn nhường ai. Họ như nằm đè lên nhau để với lấy lộc Bà ban mỗi khi nắm kim tuyến bung ra. Những người đứng xa không thể xin được lộc Bà thì tiếc nuối chắp hai tay khấn vọng. Nhiều bà mẹ may mắn chộp được nắm kim tuyến vội xoa lên đầu lên cổ đứa con hoặc rắc lên đầu mình… Họ tin rằng nhận được lộc bà dịp đầu năm sẽ giúp gia đình phúc lộc đầy nhà, vạn sự an lành.
Sau hơn 3 giờ dạo qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tri Phương, Đoàn Thành Nghiệp, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng 8, đoàn rước kiệu vòng lại đường Nguyễn Du và đưa vía Bà về ngự tại chùa lúc màn đêm bắt đầu buông xuống. Mùa lễ hội rằm tháng giêng chính thức khép lại trong sự tiếc nuối của hàng chục nghình du khách.
Vân Sơn