Đà Nẵng:

Biển người chen chân bên sông Hàn xem trình diễn pháo hoa

(Dân trí) - Tối 28/4, từng dòng người đã đổ về hai bên bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) để được tận mắt thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp của các đội tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 có chủ đề “Đà Nẵng – Bản giao hưởng sắc màu”. Mặc dù đây đã là lần thứ 7 Đà Nẵng tổ chức cuộc thi này nhưng không phải vì thế mà lượng người dân và du khách đổ về xem pháo hoa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Đúng 20h ngày 28/4, lễ khai mạc mới chính thức bắt đầu nhưng từ chập tối, nhiều người đã đổ về khu vực tổ chức ra cuộc thi, tìm cho mình một vị trí lý tưởng để có thể thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn ấn tượng.

Cầu sông Hàn đông nghịt người đổ về xem pháo hoa

Cầu sông Hàn đông nghịt người đổ về xem pháo hoa

Ngoài khán đài có sức chứa 32.000 chỗ ngồi đã kín chỗ. Trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, cầu sông Hàn, cầu Rồng cũng đông nghịt người.

Không chỉ những bạn trẻ mà nhiều người cao tuổi cũng cố gắng đến đây để được xem bữa tiệc ánh sáng đầy sắc màu. Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi cùng. Tất cả đều rất háo hức.

Ngồi la liệt trong lúc chờ đợi xem những màn trình diễn pháo hoa
Ngồi la liệt trong lúc chờ đợi xem những màn trình diễn pháo hoa

Vì đi sớm nên nhiều nhóm người đã mang cả đồ ăn nhẹ, nước uống đến bày ra ăn uống trong lúc chờ đợi. Các dịch vụ bán đồ ăn vặt cũng khá đắt hàng trong dịp này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố trong dịp diễn ra Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 ước đạt 450.000 lượt, tăng 13,9% so với năm 2013. Trong đó có lượng khách rất lớn đến từ hai đầu đất nước do các đơn vị du lịch khai thác và khách đến tham quan kết hợp xem pháo hoa từ các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi, TT- Huế, Quảng Trị…

Đường Trần Hưng Đạo cũng đông nghịt người
Đường Trần Hưng Đạo cũng đông nghịt người

Đúng 20h35, những màn pháo hoa của đội Nam Phi đã vẽ trên bầu trời Đà Nẵng trong tiếng reo hò của người dân và du khách. Sau màn trình diễn của đội Nam Phi là màn trình diễn của đội Hoa Kỳ và đội Đà Nẵng.

Một nhóm du khách người nước ngoài cũng đến Đà Nẵng để xem pháo hoa
Một nhóm du khách người nước ngoài cũng đến Đà Nẵng để xem pháo hoa

Chị Thảo (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Dù năm nào cũng đi xem thi trình diễn pháo hoa nhưng lần nào cũng rất háo hức. Các đội bắn rất đẹp, nhìn thật đã mắt”.

“Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình vào Đà Nẵng xem pháo hoa. Thật là tuyệt. Họ bắn đẹp quá. Đúng là một kỳ nghĩ lễ thú vị”, một du khách đến từ Hà Nội vui vẻ cho biết.

Tối 29/4, người dân và du khách tiếp tục được thưởng lãm những màn trình diễn của đội Úc và Ba Lan.

Nhiều người mang theo đồ ăn trong lúc chờ đợi
Nhiều người mang theo đồ ăn trong lúc chờ đợi

Gia đình này đã tìm được một chỗ xem pháo hoa lý tưởng
Gia đình này đã tìm được một chỗ xem pháo hoa lý tưởng
Các khán đài có sức chứa 32.000 chỗ ngồi cũng kín chỗ
Các khán đài có sức chứa 32.000 chỗ ngồi cũng kín chỗ
Các món ăn vặt đắt hàng trong dịp này
Các món ăn vặt đắt hàng trong dịp này
Những màn trình diễn của các đội.

Những màn trình diễn của các đội.
Những màn trình diễn của các đội.
Khánh Hồng