TPHCM:

Biển lửa bao trùm cửa hàng kinh doanh hóa chất

(Dân trí) - Khoảng 13h chiều 18/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh hóa chất ở số 214 Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân phú, TPHCM) khiến người dân trong khu vực hốt hoảng tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người sống gần cửa hàng hóa chất nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trong cửa hàng, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm ngôi nhà.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Do ngôi nhà xảy ra cháy chứa nhiều loại hóa chất khiến người dân trong khu vực không dám tiếp cận để dập lửa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú và quận 11 đã điều 10 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Đến 14h20 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Lính cứu hỏa tiếp cận sát hiện trường để dập lửa
Lính cứu hỏa tiếp cận sát hiện trường để dập lửa
Lính cứu hỏa tiếp cận sát hiện trường để dập lửa
Một chiếc xe gắn máy bị thiêu rụi
Một chiếc xe gắn máy bị thiêu rụi
Người dân không dám lại gần hiện trường vì hóa chất bốc lên nồng nặc.
Người dân không dám lại gần hiện trường vì hóa chất bốc lên nồng nặc.

Cùng ngày, tại Vĩnh Long, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra vào khoảng 9h, thiêu rụi 2 căn nhà trên đường Trần Phú (khóm 3, phường 4, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Theo người dân, thời gian trên, bà Phạm Hồng Cúc, 84 tuổi đang ở nhà một mình, phát hiện nhà cháy bà chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc này ngôi nhà đã bị khói bao trùm và phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Bà Cúc nóng ruột chạy trở vào nhà lấy đồ nhưng mọi người kịp thời can ngăn. Do lúc chạy ra kêu cứu, bà Cúc bị xây xát nhẹ ở chân, tay và đuối sức nên những người hàng xóm đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. 

Đám cháy xảy ra từ căn nhà của bà Cúc
Đám cháy xảy ra từ căn nhà của bà Cúc

Căn nhà được dựng bằng lá và tôn nên lửa cháy rất nhanh, khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến thì căn nhà cháy gần hết. Cạnh bên căn nhà này có một ngôi nhà tường đang xây, chưa lợp và có một khoảng trống nhỏ nên lửa chưa kịp bén sang và được lực lượng chữa cháy ngăn chặn kịp thời.

Đám cháy làm thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà
Đám cháy làm thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà

Cụ bà Phạm Hồng Cúc, 84 tuổi sống chung với con gái và ngăn một vách chung cho con trai và con dâu là Đặng Kim Loan cùng sống bên cạnh.

Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa để ngăn không lây lan các nhà bên cạnh
Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa để ngăn không lây lan các nhà bên cạnh

Chị Loan, con dâu bà Cúc đang nhìn căn nhà khói nghi ngút, khóc tức tưởi cho biết: “Tôi đi bán vé số, còn chồng đi làm hồ không có ở nhà, khi nghe thông báo nhà cháy, tôi chạy về đến nơi thì căn nhà đã rụi hoàn toàn. Tất cả giấy tờ, quần áo và đồ gia dụng gồm tivi, tủ lạnh, bếp ga… đều cũng cháy rụi”.

Bà Lan khóc nức nở khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
Bà Lan khóc nức nở khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và thống kê thiệt hại.

Đình Thảo - Minh Giang