Long An:

Bí thư huyện Đức Hoà kể lại giây phút cả nhà đối mặt với kẻ trộm có súng

(Dân trí) - Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Nguyễn Văn Út khẳng định: Tên trộm đã lục lọi trong nhà nhưng chưa lấy được tài sản gì và con trai ông bị bắn trượt bụng, thương tích không đáng kể. Có ít nhất 2 đồng phạm với kẻ gian này...

Cuối giờ chiều nay 30/12, PV Dân trí đã có buổi tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Út, bí thư huyện uỷ Đức Hoà, tỉnh Long An tại nhà riêng của ông trên tỉnh lộ 825, xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà.

Ông Nguyễn Văn Út cùng vợ con vẫn còn bàng hoàng sau vụ việc.
Ông Nguyễn Văn Út cùng vợ con vẫn còn bàng hoàng sau vụ việc.

Ông Út cho biết khoảng gần 2h rạng sáng cùng ngày, khi vợ chồng ông đang ngủ trong phòng dưới tầng trệt căn nhà thì phát hiện có một đối tượng nam thanh niên, mặt bịt kín khẩu trang, khoảng dưới 30 tuổi, đột nhập vào nhà nên vợ ông truy hô.

Lúc này, con trai lớn ông Út tên Tâm đang ngủ trên lầu nghe tiếng kêu la của mẹ đã chạy xuống lao vào định khống chế kẻ gian, nhưng đối tượng này đã lên tiếng đe doạ rồi tung cửa chạy ra ngoài.

Căn nhà của bí thư huyện uỷ Đức Hoà, tỉnh Long An bị trộm đột nhập và nổ súng tấn công để tẩu thoát
Căn nhà của bí thư huyện uỷ Đức Hoà, tỉnh Long An bị trộm đột nhập và nổ súng tấn công để tẩu thoát

Anh Tâm đuổi theo đến hòn non bộ ngoài sân nhà sát vách tường thì bất ngờ từ phía ngoài cổng rào, một đối tượng đồng bọn của tên trộm chĩa súng và siết cò. May mắn viên đạn chỉ sượt ngang bụng anh Tâm, nhưng cũng khiến cha con anh Tâm khựng lại.

Ngay lúc đó, tên trộm nhanh chân trèo qua tường nhà và nhảy vào xe ô tô 4 chỗ màu đen đang đậu trước nhà chờ sẵn. Theo ước đoán của gia đình ông Út, có ít nhất 2 đồng phạm đang chờ sẵn trong xe và sau đó chiếc xe phóng về hướng thị xã Hậu Nghĩa, tỉnh Long An tẩu thoát.

Bà Tám Nghĩa, một người dân sống đối diện nhà vợ chồng ông Út cho biết: Khi đang ngủ nghe nhiều tiếng lụp bụp như súng nổ, tiếng kêu la cướp của vợ ông Út nên gia đình bà và một số hàng xóm đã bừng tỉnh chạy ra thì cùng lúc các đối tượng đã tẩu thoát.

Tên trộm đột nhập vào nhà ông Út từ vị trí này...
Tên trộm đột nhập vào nhà ông Út từ vị trí này...
Khi phát hiện bị camera ghi hình đối tượng đã bẻ hư nhưng hình ảnh vẫn bị lưu lại.
Khi phát hiện bị camera ghi hình đối tượng đã bẻ hư nhưng hình ảnh vẫn bị lưu lại.

Ông Út xác định tên trộm nói giọng miền Bắc đột nhập vào nhà mình qua tường rào bên hông có con hẻm; sau khi phát hiện có camera ghi hình, đối tượng này đã cố phá hỏng nhưng hình ảnh ban đầu đã được ghi lại. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng bỏ lại một chiếc giày, mũ…và tất cả những hình ảnh, tang vật gia đình ông đã giao cơ quan điều tra.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường trước nhà ông Nguyễn Văn Út.
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường trước nhà ông Nguyễn Văn Út.

Cũng theo ông Út thì dù không thiệt hại về tài sản cũng như cả nhà ông đều an toàn, tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi nhóm đối tượng sử dụng súng. Bước đầu, qua xem xét và điều tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một đầu đạn loại cao su. Hiện vụ việc đang được Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an huyện Đức Hoà điều tra, thụ lý.

Một nguồn tin riêng của Dân trí cho biết vợ chồng ông Út vừa bán được đàn bò có số tiền lớn; đêm trước khi xảy ra vụ việc vợ chồng ông tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái 12 tuổi ngay tại nhà có mời một số bạn bè.

Cũng theo nguồn tin này, khi hàng xóm hỏi thăm về vụ mất trộm của gia đình, cô con gái 12 tuổi của ông Út đã cho biết nghe mẹ nói mất 7-8 chỉ vàng (?!).

Lê Nhiên

 

Bí thư huyện Đức Hoà kể lại giây phút cả nhà đối mặt với kẻ trộm có súng - 6