Nghệ An:

Bị sét đánh tử vong khi lùa bò vào chuồng

(Dân trí) - Thấy trời nổi mưa giông, ông Viết lùa bò vào chuồng tránh mưa. Khi ông vừa đưa hai con bò đến cổng thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Chiều tối ngày 22/8, ông Tạ Quang Tính - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) - cho biết, chiều cùng ngày trên địa bàn xã vừa xảy một vụ tai nạn sét đánh làm một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, thấy trời nổi mưa giông nên anh Trương Văn Viết (SN 1975) lùa hai con bò của gia đình vào chuồng để nhốt. Khi anh Viết đang lùa bò thì bất ngờ bị một tia sét đánh trúng người. Anh Viết ngã ra bất tỉnh, quần áo trên người cháy sém. Một con bò mẹ cũng bị chết tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã có mặt để đưa anh Viết đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Viết đã tử vong. 

Được biết, gia đình anh Viết có 4 người con, cách đây 2 năm một người con của anh Viết đã tử vong vì đuối nước.

Doãn Hòa