Bị đánh chết vì tội... mắng chó

Đến nhà bạn chơi, thấy con chó ngày trước mình cho bạn cứ sủa mãi nên anh Tho buột miệng chửi: “Đồ không biết người quen, tao thịt bây giờ!”. Ông bạn tưởng anh Tho chửi mình nên chửi lại rồi chạy ra đánh vào đầu anh Tho khiến anh ngã bất tỉnh, chết tại bệnh viện.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Võ Văn Giàu 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường 127 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

 

Sự việc xảy ra hơn một năm trước. Vào chiều 10/6/2007, anh Ngô Văn Tho đến nhà bạn chơi. Tại đây, con chó mà anh cho bạn hồi nhỏ cứ sủa hoài nên anh buột miệng chửi: “Đồ không biết người quen, tao làm thịt bây giờ!”.

 

Ngồi ở nhà bên, Giàu nghĩ anh Tho chửi mình nên chửi lại rồi chạy sang bất ngờ đánh vào đầu anh Tho. Anh Tho không kịp chống đỡ, té bất tỉnh và chết tại bệnh viện.

 

Sau khi án mạng xảy ra, không hiểu sao kết quả giám định pháp y của địa phương cho thấy anh Tho chết vì bệnh lý chứ không phải vì bị đánh nên cơ quan điều tra không khởi tố Giàu. Bức xúc trước việc đổi trắng thay đen này, gia đình nạn nhân khiếu nại.

 

Vụ án được Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang chỉ đạo điều tra lại từ đầu. Kết quả giám định pháp y từ trung ương xác định anh Tho chết là do bị tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý nên Giàu đã bị khởi tố.

 

Theo Pháp Luật TPHCM