Bị công an rởm cuỗm mất 700 triệu đồng

(Dân trí) - Lúc 8h15 ngày 7/4, chiếc ôtô của anh Thảo vừa chạy đến trước khu cư xá Linh Trung, quận Thủ Đức (TPHCM) thì bị 2 thanh niên tự xưng là cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sau khi hai “công an” đi khỏi, 670 triệu đồng của anh Thảo cũng biến mất.

Tại địa điểm nói trên, anh Phạm Đình Thảo (sinh năm 1971) đang đi ôtô cùng chị Nguyễn Thị Hồ Điệp (sinh năm 1977) và anh Huỳnh Văn Lành (sinh năm 1976), thì bị hai thanh niên đi xe Dream chặn lại. Hai người này móc thẻ màu đỏ ra tự xưng là cảnh sát kinh tế, yêu cầu mọi người xuống xe để kiểm tra xe và giấy tờ.

 

Lúc này có 2 thanh niên khác đến lai vãng trước đầu xe. Sau một hồi nói chuyện vòng vo, 2 “công an” lên xe máy bỏ đi. Khi anh Thảo, chị Điệp và anh Lành lên xe thì phát hiện cửa xe mở; số tiền hơn 670 triệu đồng để sau ghế phụ đã không cánh mà bay.

 

Công an quận Thủ Đức đang truy xét thủ phạm vụ cướp táo tợn này.

 

Minh Hương