1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị chủ lừa đảo quỵt tiền, một phu hồ Đắk Lắk được CSGT Hà Nội giúp đỡ

(Dân trí) - Đi từ Đắk Lắk ra Yên Bái làm thuê, anh Dũng bị cai thầu lừa, đưa ra bến xe rồi bỏ lại, không trả một đồng tiền công. Trên đường đi bộ ăn xin từ Yên Bái về Hà Nội, anh Dũng được tổ công tác Đội CSGT số 15 phát hiện, giúp đỡ để về quê với gia đình.

Chiều 8/2, Đại úy Trần Tú Anh - Đội phó Đội CSGT số 15 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, dân tộc Ê Đê, đang sống ở Đắk Lắk) cũng như lái xe khách đưa anh Dũng về quê đều đã gọi điện thông báo anh Dũng đã được đưa về nhà tại tỉnh Đắk Lắk.


Anh Dũng được lực lượng CSGT giúp đỡ lấy lại sức trước khi đưa về quê.

Anh Dũng được lực lượng CSGT giúp đỡ lấy lại sức trước khi đưa về quê.

Theo thông tin từ lực lượng CSGT, khoảng 20h ngày 7/2, trong quá trình tuần tra trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tổ tuần tra Đội CSGT số 15 gồm Đại uý Nguyễn Ngọc Tiến, Trung uý Nguyễn Đăng Hưng và Thượng sĩ Trần Đức Vinh phát hiện một người đàn ông bị ngất ven vệ đường. Sau khi được đưa vào chốt trực, ăn uống để lại sức, người đàn ông cho biết làm nghề phu hồ bị chủ lừa, đưa ra bến xe Yên Bái. Do không có tiền, người đàn ông này phải xin ăn và đi bộ từ Yên Bái về Hà Nội từ nhiều ngày qua.

Qua lời kể của người đàn ông trên, tổ công tác được biết, tháng 8/2016, do nhà bị cháy, không có công ăn việc làm ổn định, vợ ốm nặng, anh Nguyễn Văn Dũng nghe nhiều người giới thiệu đã ra tận Yên Bái làm nghề phu hồ. Từ tháng 9/2016 đến nay, anh làm phu hồ ở Yên Bái mà chưa nhận được đồng thù lao nào.

Theo lời anh Dũng, ngày 5/2, anh được cai thầu chở ra bến xe Yên Bái bảo ngồi chờ ở quán nước, nói là sẽ thanh toán tiền công. Chờ mãi không thấy cai thầu đâu, biết là bị lừa, anh vừa xin ăn vừa đi bộ từ Yên Bái về Hà Nội mong muốn tìm đường về quê với vợ con.

Khi biết hoàn cảnh của anh Dũng, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 15 đã quyên góp một số tiền ủng hộ anh. Chỉ huy Đội đã đồng ý để tổ công tác dùng xe chuyên dụng đưa anh Dũng ra Bến xe Nước Ngầm, bắt xe cho anh về quê. Tổ công tác đã dặn dò nhà xe và trả tiền ăn uống cho anh Dũng suốt dọc đường.

Theo Đại úy Trần Tú Anh, khi đưa anh Dũng về đến nhà, nhà xe đã gọi điện thông báo cho tổ công tác. Bản thân anh Dũng và gia đình cũng đã gọi điện cảm ơn Đội CSGT số 15 nói riêng và CATP Hà Nội nói chung.

Tiến Nguyên