Câu chuyện toà án:

Bị cáo bụng bầu

(Dân trí) - Phận gái bán dâm, lúc bị bắt về tội môi giới cho chị em “đồng nghiệp”, bị cáo thậm chí cũng không biết đã mang trong mình giọt máu của một khách làng chơi. Giọt nước mắt lăn dài, người sắp làm mẹ chỉ xin được hoãn thi hành án để sinh con ngoài trại...

Bị cáo vóc dáng cao ráo, mái tóc uốn nhuộm hanh vàng xoã sau lưng đã gần như mất nếp, có lẽ do điều kiện khó đầu tư, chăm sóc trong trại giam. Cái bụng bầu căng chật trong trang phục không phù hợp. Áo khoác ngắn cùng quần bó, cạp trễ thịnh hành khiến người đàn bà sắp làm mẹ ngồi khó khăn, không yên trên hàng ghế kê sau vành móng ngựa. Gần sát ngày ở cữ, cả gương mặt, bàn tay và đôi chân mang dép xốp, không giày tất đều như đã sưng phù, nặng nề. Do điều kiện thai nghén, bị cáo không bị buộc phải đứng trong quá trình xét xử.

Đoàn Thị Mai Hương, 23 tuổi, quê ở Quảng Ninh, bị truy tố về tội môi giới mại dâm. Phòng xử án vắng hoe, chỉ có bị cáo và một người phụ nữ nhỏ nhắn, nền nã lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối phòng. Phiên toà diễn ra chóng vánh. Bản cáo trạng chỉ gọn trong 2 mặt giấy, ngắn gọn, đại diện VKS đọc xong trong vài ba phút. Phần xét hỏi, bị cáo nhanh chóng khai nhận, bản thân là gái bán dâm, tạm trú tạị khu vực phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Nhan sắc trung bình, "tuổi thọ"... nghề của Hương chưa được bao lâu, cố kiếm thêm bằng cách môi giới.
 
Chiều 23/7/2008, tại nhà nghỉ Minh Dương (trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên), công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 202 và 206. Kẹp giữa 2 "chiến tuyến", Đoàn Thị Mai Hương nằm chờ trong phòng 204, đợi tàn các "cuộc vui" để chia tiền dẫn khách. Lúc ấy, Hương đã cầm trước 1 triệu đồng tiền khách trả, đã bỏ riêng 200.000đ phần mình, còn lại 800.000đ để chia đều cho 2 cô gái vừa được dẫn mối. Vụ mua bán có lẽ đã trót lọt nếu trước đó, một trong 2 vị khách điện cho Hương nhờ điều hàng không chê một cô gái quá xấu, làm anh ta... mất hứng. Chiều khách, Hương lại phải bấm máy, gọi một cô bạn khác, "đổi đào".

Cô gái bán dâm mới nhập vai "má mì" thừa nhận, trước khi bị bắt đã 2 lần làm môi giới với cách thức tương tự. Tổng 5 cuộc dẫn mối thiết kế được, Hương chưa kịp hưởng trọn vẹn 500.000đ. Người đàn bà 23 tuổi sa ngã cúi đầu, xác nhận những cáo buộc của đại diện VKS. Cơ quan công tố đề nghị mức án 3-4 năm tù giam, đã xem xét hoàn cảnh bị cáo đang mang thai. Cả phần xét hỏi và tranh luận tại toà chưa hết nửa tiếng đồng hồ. Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, ý thức rõ hơn về tình cảnh của mình, bị cáo sắp làm mẹ mới bật khóc, xin được hoãn thi hành án để về nhà sinh con. Người thân duy nhất của bị cáo có mặt tại phiên toà cũng lặng lẽ chấm nước mắt.

Những phút chờ đợi nặng nề, người phụ nữ ngồi cuối phòng ngập ngừng bước lên gần bàn vị đại diện VKS, thiết tha trình bày, xin cho bị cáo mức án nhẹ  hơn. Công tố viên phân tích, đã đề nghị với toà mức án dưới khung hình phạt, VKS không có quyền quyết định án phạt. Ông quay qua hỏi bị cáo. Hương trả lời, khi bị bắt, cô vẫn không hề biết mình có thai. Sau hơn tháng ở trại, bác sỹ trạm xá mới cho biết, Hương mang trong mình một mầm sống gần 4 tháng tuổi. Ngày ra toà, cái thai đã sang tháng thứ 9, cô có thể trở dạ bất cứ lúc nào.
 
"Có biết bố đứa trẻ là ai?" - Vị đại diện VKS hỏi bâng quơ. Hương ôm bụng gật đầu: "Có. Anh ấy là... khách quen, cũng có tình cảm với cháu, thời gian đó thường xuyên đi lại". "Anh ta có biết việc chị mang thai?". "Có, gia đình cháu cũng đã gặp anh ấy sau khi cháu báo tin có bầu. Nhưng hôm nay sao không thấy đến..." - Hương chùng giọng, ngó ra phía cửa, một thoáng ánh mắt đỏ hoe, ầng ậng nước tìm kiếm, chờ đợi. "Có kế hoạch gì, nghề nghiệp gì để sinh sống sau khi có con, mãn hạn?", đáp lại câu hỏi, bị cáo 23 tuổi, sắp làm mẹ đưa tay gạt nước mắt, im lặng, khẽ lắc đầu.

Toà quyết định mức án 30 tháng tù và hướng dẫn bị cáo thủ tục gửi đơn đến cơ quan Thi hành án thành phố xin hoãn việc chấp hành án phạt tù để chờ sinh con. Nếu được chấp nhận, Hương sẽ được tại ngoại, về nhà sinh và nuôi con đến 36 tháng. Đôi bàn tay mang còng đặt trên cái bụng lớn vượt mặt, bị cáo sắp làm mẹ nặng nề bước lên xe thùng trở lại trại giam. Đứa trẻ sẽ chào đời nay mai, không biết ở quê mẹ hay trong trại…   

Thái Anh