TPHCM:

Bến xe, nhà ga vẫn đông khách đi chơi lễ muộn

(Dân trí) - Do thời gian nghỉ lễ kéo dài, để tránh tình trạng chen lấn, sáng 1/5, nhiều người dân mới mua vé rời TPHCM để về quê hoặc đi du lịch ở các tỉnh lân cận.

Người dân TPHCM đã quá sợ với cảnh chen lấn tại sân bay, bến xe, nhà ga những ngày nghỉ lễ. Chính vì thế, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên nhiều người không quá chộn rộn rời Sài phố sớm.

“Sao gọi là lễ muộn. Hôm nay là ngày 1/5, vẫn còn thời gian nghỉ lễ mà. Cứ tưởng bến xe đông đúc ngày hôm kia, hôm qua thôi, ai ngờ, sáng hôm nay cũng đông. Sao nhiều người cùng có suy nghĩ như tôi thế không biết”, anh Nguyễn Tuất (49 tuổi, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) cầm chiếc vé xe khách đi Phan Thiết dí dỏm.

Anh Tuất cho biết, do kỳ lễ nghỉ dài ngày nên anh rất thong thả để sắp xếp công việc cho chu đáo rồi mới tính chuyện đưa vợ con đi du lịch. “Tôi sợ cảnh con nhỏ mà phải vạ vật cùng người lớn để kiếm tấm vé xe. Khách nhiều, xe thiếu, không nhồi nhét thì nhà xe cũng đẩy nhanh tốc độ để kịp vận chuyển chuyến khác. Cái gì từ từ cũng thoải mái hơn nên sáng nay cả gia đình tôi mới quyết định đi”, anh Tuất nói.

Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông, TPHCM sáng 1/5
Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông, TPHCM sáng 1/5

Tại bến xe Miền Đông, những ngày 28-29/4, xe khách đường dài đi các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Buôn Mê Thuột… đông nghịt. Tuy nhiên, sáng 1/5, những xe khách đi tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đà Lạt (Lâm Đồng)… lại chiếm ưu thế. Nhiều hành khách cho biết, do thời tiết nắng nóng nên bắt xe đi thành phố Vũng Tàu hóng gió, tắm biển. Đến chiều thứ 7, sáng chủ nhật trở về TPHCM vẫn đủ những ngày trải nghiệm du lịch thỏa mái mà vẫn giữ được sức khỏe cho tuần làm việc mới.

Do kinh tế khó khăn, một phần cũng do tâm lý du lịch có phần thay đổi nên nhiều bạn trẻ không còn hứng thú với du lịch ở các điểm đến quen thuộc, đông đúc như Suối Tiên, Đầm Sen (TPHCM), biển Vũng Tàu, Phan Thiết… Kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều người có thú vui về thăm quê hoặc du lịch ở miệt vườn.

“Em về Bình Phước cho nó lành. Nghe tiếng chim kêu, gió luồn qua vườn cao su mát lạnh. Vừa ở gần gia đình, vừa nghỉ dưỡng mà không tốn kém nhiều tiền”, bạn Nguyễn Sơn Hà, sinh viên trường ĐH Công nghệ thực phẩm TPHCM tâm sự.

Chính vì lượng khách đông nên dịp lễ này các nhà xe đều tăng phụ thu từ 18 - 40%.  Cụ thể: TPHCM - Phước Long (Bình Phước) từ 60.000đ tăng lên 80.000đ, TPHCM - Phan Rang từ 150.000đ tăng lên 210.000đ loại gường nằm…

Hành khách hối hả vào bến mua vé rời TPHCM
Hành khách hối hả vào bến mua vé rời TPHCM

Các quầy vé hoạt động hết công suất
Các quầy vé hoạt động hết công suất
Phía ngoài, hành khách không mua vé, đợi xe đi ngay cũng đông không kém

Phía ngoài, hành khách không mua vé, đợi xe đi ngay cũng đông không kém
Hàng trăm chuyến xe lăn bánh ngay trong sáng 1/5 vẫn không tải hết nhu cầu
Hàng trăm chuyến xe lăn bánh ngay trong sáng 1/5 vẫn không "tải" hết nhu cầu

            Công Quang - Quang Bình