Thừa Thiên Huế

Bé trai mới sinh chưa cắt rốn bị bỏ rơi lạnh lẽo trong chùa đêm đông giá

(Dân trí) - Ngày 27/12, Đại đức Thích Hoàn Tịnh, Giám tự chùa Hội Phước (Tổ dân phố 3, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà) cho biết, tối 25/12, nhà chùa phát hiện một cháu bé trai sơ sinh được đặt ở gần cái trống ở gần đài Quan Âm của chùa.

Khoảng 20h30’ tối ngày 25/12, trong lúc nhà chùa đang cúng, bác Đồng (phật tử của chùa) đang đánh chuông u minh thì nghe tiếng con nít khóc, bèn vội báo cho Đại đức Thích Hoàn Tịnh biết và cùng đi tìm.

Sau khi lần theo nghe tiếng trẻ khóc, lúc đầu nhà chùa cứ nghĩ là đứa trẻ con nhà hàng xóm nhưng sau một hồi tìm kiếm, nhà chùa đã phát hiện 1 cháu bé trai không biết ai để trước đài Quan Âm tại chùa.

Qua quan sát, bé trai có đặc điểm là chưa cắt rún, xunh quang người bé trai máu rất nhiều, hai chân cháu lạnh tê, môi cháu tím, người cháu không có áo quần, thời tiết lúc đó rất lạnh.

Bé trai bị bỏ rơi trong chùa đêm đông lạnh giá

Bé trai bị bỏ rơi trong chùa đêm đông lạnh giá

Ngay lập tức, nhà chùa đã đem cháu bé vào nhà và mời y tá đến cắt rún, sơ cứu ban đầu cho cháu và báo cho chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản. Hiện tại cháu đang nuôi dưỡng tại chùa sức khoẻ tốt và chính quyền phường Hương Văn đang đăng tin tìm bố mẹ cháu bé bị bỏ rơi trên các thông tin đại chúng.

Mọi chi tiết xin liên lạc Đại đức Thích Hoàn Tịnh, Giám tự chùa Hội Phước qua số điện thoại: 0167.674.5771.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng thương của bé trai bị bỏ rơi được chùa Hội Phước cứu sống qua đêm đông lạnh giá:

Bé trai đã cựa quậy, khóc lóc và mạnh hơn khi được các y tá đến cắt rốn, làm vệ sinh.

Bé trai đã cựa quậy, khóc lóc và mạnh hơn khi được các y tá đến cắt rốn, làm vệ sinh.
Bé trai có thể trạng khá khỏe mạnh và được mọi người chăm sóc rất kỹ

Bé trai có thể trạng khá khỏe mạnh và được mọi người chăm sóc rất kỹ
Sau khi được ủ ấm bằng chăn bông, nệm, áo quần mũ, bé đã nằm ngủ ngon lành, người hồng hào và ấm áp

Sau khi được ủ ấm bằng chăn bông, nệm, áo quần mũ, bé đã nằm ngủ ngon lành, người hồng hào và ấm áp
Sau khi được ủ ấm bằng chăn bông, nệm, áo quần mũ, bé đã nằm ngủ ngon lành, người hồng hào và ấm áp

Sự sống đã đến lại với cháu bé khi suýt chút nữa cháu bị chết cóng giữa đêm đông lạnh giá bởi người cha mẹ nào đó vô tâm bỏ rơi con mình

                                                              Xuân Trường – Đại Dương