Nam Định:

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ lại cổng chùa đã được người thân đến nhận

(Dân trí) - Sau khi thông tin về bé trai bị bỏ lại cổng chùa La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, được báo chí đăng tải, người thân của bé trai đang sinh sống trong miền Nam đã bay ra Bắc, đến chùa La Chợ để xin nhận lại cháu bé.

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến cho biết, cháu bé bị bỏ lại cổng chùa La Chợ đã có người thân đến chùa xin nhận lại.

"Sau khi báo chí đăng tải về vụ việc, người thân của cháu bé đang sinh sống trong miền Nam đã bay ra Bắc và về chùa để xin nhận lại cháu bé. Cụ thể vào chiều ngày 23/9, sau khi làm các thủ tục xác minh nhân thân, cháu bé đã được ông bà đón về miền Nam để nuôi dưỡng", ông Hùng thông tin.

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ lại cổng chùa đã được người thân đến nhận - 1

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ lại cổng chùa La Chợ đã được người thân đến đón về

Trước đó, Dân trí đã thông tin vào hiều tối ngày 21/9, nhà chùa La Chợ, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, phát hiện một bé trai cao khoảng 75cm, nặng khoảng 10 kg đang ngồi trước cổng chùa.

Cháu bé ngồi một mình, bên cạnh là chiếc ba lô đựng quần áo, đôi dép màu hồng, một hộp sữa bóc dở và một tờ giấy nhỏ có nội dung: “Tôi xin được giấu tên. Tôi sinh được bé trai sinh ngày 16/8/2018. Vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không vấn vương gì hết”.

Ngay sau đó, nhà chùa đã đưa cháu bé vào chăm sóc và thông báo đến chính quyền địa phương. Phía chính quyền địa phương thông báo trên loa truyền thanh của xã để mọi người biết và mong người thân của cháu sớm quay lại chùa đón cháu về nuôi.

Đức Văn