Bé gái bị container cán chết: Cặp, sách vở mới tinh con vẫn chưa kịp dùng...

(Dân trí) - Chiếc cặp cùng những quyển vở mới tinh được mẹ mua chuẩn bị cho năm đầu đời bước vào lớp 1 của con gái, chưa kịp sử dụng, được người thân liệm vào quan tài nhỏ bé, khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm nước mắt.

Hai ngày qua, từ khi gia đình nhận thi thể và đưa bé Bùi Nguyễn Quỳnh Như (SN 2013) về quê ngoại ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự, rất đông người thân và những hàng xóm đến chia buồn cùng sự mất mác quá lớn của vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (bố mẹ cháu Như).

Bé gái bị container cán chết: Cặp, sách vở mới tinh con vẫn chưa kịp dùng... - 1

Bé Bùi Nguyễn Quỳnh Như, nạn nhân vụ tai nạn đau lòng xe đầu kéo container cán chết bé gái 6 tuổi trên cầu Huyện Thạnh, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9.

Bé Như là nạn nhân bị xe đầu kéo container cán chết trên cầu Huyện Thanh, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM vào đêm 16/6. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường.

“Con gái tôi mong ngày vào lớp 1…”

Gần 2 ngày qua, chị Chi không lúc nào rời khỏi quan tài có di ảnh con gái của mình chụp trong buổi tốt nghiệp trường mầm non dịp cuối năm học vừa qua. Người mẹ trẻ gào khóc, gọi tên con và luôn miệng nói câu “con gái tôi nó mong chờ ngày được vào lớp 1. Con ơi, sao nỡ bỏ bố mẹ, bỏ em ra đi…”, khiến ai chứng kiến cũng quặng lòng, không thể cầm được nước mắt.

Bé gái bị container cán chết: Cặp, sách vở mới tinh con vẫn chưa kịp dùng... - 2

Ước mơ vào lớp 1 của bé Như đã mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.

Ngồi thẫn thờ ở góc nhà, anh Bùi Văn Nam (quê Thanh Hóa, bố của bé) dù cố nén nỗi đau để làm chỗ dựa cho vợ con nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng ngấn lệ.

Theo người thân thì hoàn cảnh của anh Nam rất khó khăn, 2 bên nội ngoại của bé Như đều nghèo khó nên con cháu phải tha hương cầu thực. Sau khi lấy vợ và có 2 con (bé Như là con lớn), anh Nam đưa vợ con từ quê vợ ở Trảng Bom (Đồng Nai) về thuê nhà trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để đi làm. Hàng ngày, anh Nam làm thuê ở gần vòng xoay Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9); còn chị Chi (vợ anh Nam) ở nhà để chăm con nhỏ. Từ đầu hè này, anh Nam phải cố làm việc đến tận tối khuya để kiếm thêm tiền cho con gái là bé Như chuẩn bị vào lớp 1 vào đầu năm học tới.

“Sắp được vào lớp 1 nên Như rất háo hức, trông chờ từng ngày. Chủ nhật vừa rồi, cháu được mẹ dẫn đi nhà sách mua cặp, vở và khi về nhà bé cứ ôm vào lòng vì sung sướng. Vậy mà bây giờ, ước mơ của bé đã dỡ dang…”, anh Quý, cậu ruột bé Như nghẹn ngào chia sẻ.

Chiều qua 18/6, khi khâm liệm bé, chiếc cặp cùng những quyển vở mới tinh mà mẹ mua chuẩn bị cho năm đầu đời bước vào lớp 1 chưa kịp sử dụng, được người thân liệm cùng khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm nước mắt.

Tài xế container đã ra trình diện

Sáng 19/6, anh Bùi Văn Nam, cha của bé Như cho biết, lúc 9h cùng ngày, chủ xe đầu kéo container liên quan đến vụ tai nạn đã điện thoại đến gia đình, báo rằng đã yêu cầu tài xế đến công an trình diện, phục vụ công tác điều tra. Cũng theo anh Nam, chủ xe cho biết trong ngày hôm nay sẽ đến thăm, chia buồn cùng gia quyến.

Bé gái bị container cán chết: Cặp, sách vở mới tinh con vẫn chưa kịp dùng... - 3

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng trên cầu Huyện Thanh, đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 đêm 17/6.

Trước đó, tối 17/6, bé Như và em nhỏ được mẹ chở trên xe máy từ nhà trọ đi đón ba tan ca ở vòng xoay Phú Hữu. Khi đến cầu Huyện Thanh, đường Nguyễn Duy Trinh thì xe của chị Chi va chạm với xe đầu kéo container khiến bé Như ngã ra đường bị cán tử vong tại chỗ. Riêng người mẹ và em của bé ngã vào trong nên chỉ bị xây xát.

Tuy nhiên, chứng kiến cái chết bi thảm của con gái, người mẹ gào khóc thảm thiết rồi ngã quỵ tại hiện trường trong sự thương xót của hàng trăm người chứng kiến.

Hiện bé Như đang được gia đình lo hậu sự ở quê ngoại, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. Ngày mai 20/6, bé sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Đăng Lê