Bình Dương:

Bé gái 4 tuổi chết thảm dưới hố nước

(Dân trí) - Không thấy con gái đâu, vợ chồng chị Sen cùng hàng xóm túa đi tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé nằm dưới một hố nước nhỏ.

Hố nước nơi be V. ngã xuống chết đuối

Hố nước nơi be V. ngã xuống chết đuối

Anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi, bố nạn nhân) đau đớn kể lại, khoảng 16h ngày 12/7, anh cùng vợ là chị Phạm Thị Sen (32 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đi làm về đến căn nhà trọ ở khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương thì không thấy con gái là bé Bùi Yến V. (4 tuổi) đâu.

Vợ chồng anh Hiếu cùng hàng xóm chia nhau đi tìm, cùng lúc này, con gái lớn của anh Hiếu (10 tuổi) nói thấy đôi dép của em V. ở cạnh một hố nước nằm phía trong rừng tràm, cách nhà trọ khoảng 500m. Vội vã chạy ra tìm, anh Hiếu đau đớn khi phát hiện con gái nằm nổi lên mặt nước. Anh Hiếu vội vớt con lên và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định bé đã tử vong từ trước.

Theo quan sát, vị trí nơi bé V. gặp nạn có hai hố nước rộng khoảng 2 mét, sâu hơn 1 mét, phía gần miệng hố có một số tấm bia lớn được xây bằng bê tông, nằm gần khu dân cư. Mặc dù khu vực này có nhiều hố sâu do trời mưa khiến các hố bị ngập nước nhưng không hề có bất kỳ một rào chắn hay biển cảnh báo nào.

Người thân của nạn nhân chia sẻ, hoàn cảnh của vợ chồng anh Hiếu và chị Sen rất khó khăn. Hai vợ chồng ở quê Thanh Hóa vào Bình Dương đi làm công nhân từ năm 2007 đến nay. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh chị phải gửi bé V. cho ông bà ở ngoài quê chăm. Cách đây một tháng, bé V. mới được bố mẹ đón vào Bình Dương, đến nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

Mẹ nạn nhân ngất lịm bên thi thể con gái 
Mẹ nạn nhân ngất lịm bên thi thể con gái 

Đến 22h cùng ngày, rất đông người dân vẫn tập trung tại khu nhà trọ nơi vợ chồng anh Hiếu ở. Bên trong căn phòng trọ chật hẹp, người mẹ ôm lấy thi thể con gái khóc ngất. Những người trong dãy trọ đã lập một thùng quyên góp tiền ủng hộ giúp gia đình anh Hiếu đưa bé V. về quê an táng.

Trung Kiên

(trungkien@dantri.com.vn)