Bằng một chiếc điện thoại, ngồi tù vẫn lừa đảo khắp nơi

Đang thụ án 14 năm tù tại một trại giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng phạm nhân này vẫn tiếp tục lừa đảo nhiều nạn nhân khác chỉ bằng một... chiếc điện thoại di động.

Cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra “siêu lừa” chạy án này không mấy khó khăn. Tuy nhiên, vụ án cho thấy tội phạm đang sử dụng những phương thức thủ đoạn mới để trục lợi, mà ít ai có thể ngờ tới.

 

Điện thoại báo “tin mừng”

 

Ngày 1/2/2011, tại hiệu vàng Bảy Hoa (P.Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ mất trộm 350 triệu đồng, 3.000 USD và một số nữ trang. Sau đó, có một thanh niên điện thoại cho Công an P. Quảng Phú tự xưng là điều tra viên của CA tỉnh Bình Phước, thông báo nội dung: “Công an Bình Phước vừa phá một ổ bạc, trong đó có một đối tượng mang trong người gần 2 tỷ đồng. Qua làm việc, đối tượng này khai đã thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng Bảy Hoa”.

 

Sau khi xin được số điện thoại của bị hại, đối tượng này tiếp tục điện thoại cho nạn nhân cho biết sẽ làm thủ tục trả lại tài sản bị mất và yêu cầu bồi dưỡng bằng một thẻ điện thoại giá 500 nghìn đồng. Do nghi ngờ cách nói chuyện “kỳ lạ” của người tự xưng là điều tra viên, nên bị hại không đồng ý chuyển tiền mà báo lại sự việc với công an. Nhận được tin báo từ Công an Quảng Ngãi, Công an tỉnh Bình Phước đã rà soát và xác định không bắt được đối tượng nào như báo cáo vừa nêu.

 

Cũng trong thời gian này, tại P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, Bình Phước lại xảy ra một vụ trộm tài sản lớn. Ngày 5/2/2011, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Nguyễn Văn Bình (SN 1966), kẻ gian đã đột nhập vào nhà đục két sắt lấy tiền, vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Khi Công an TX. Đồng Xoài đang điều tra thì khoảng 17 giờ ngày 9/2/2011, cán bộ trực ban của Công an P.Tân Thiện nhận được điện thoại của một người tự xưng là Thạch Bôn, điều tra viên Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh), hỏi thăm: “Từ Tết đến nay trên địa bàn phường có xảy ra vụ mất trộm nào thiệt hại khoảng 300 triệu đồng hay không?”. Sau khi được xác nhận có, người này cho biết hiện Công an huyện Trà Cú đang tạm giữ một đối tượng đánh bạc, phát hiện có gần 300 triệu đồng. Qua đấu tranh, hắn khai số tiền này lấy trộm của một người bán thịt rừng tại Bình Phước. Sau đó, Thạch Bôn để lại số điện thoại của mình để nạn nhân trực tiếp liên lạc.

 

Về phần anh Bình sau khi biết tin, đã điện thoại liên lạc với “điều tra viên” này. Thạch Bôn yêu cầu anh Bình bồi dưỡng 8 triệu đồng để sớm được giải quyết nhận lại 300 triệu đồng. Trước những “chứng cứ” từ lời khai của đối tượng do Thạch Bôn cung cấp như: hắn đã vào nhà như thế nào, đặc biệt là chiếc áo gối đã được dùng để đựng tiền vàng cũng được nhắc đến, khiến anh Bình không mảy may nghi ngờ, nên chuyển tiền ngay vào thẻ cho Thạch Bôn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chuyển tiền vẫn không thấy anh ta liên lạc lại, điện thoại tắt máy, nên anh Bình đến trình báo Công an TX. Đồng Xoài.

 

Qua hai vụ việc, xét tính chất, thủ đoạn của đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

 

Lộ mặt

 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án không khó để tìm ra vị “điều tra viên” này. Hắn là Phạm Cao Giang (SN 1977, ngụ Q7, TPHCM), từng công tác tại một đơn vị quân đội và bị Tòa án Quân sự QK7 xử 8 năm tù. Năm 2004, Giang được đặc xá và trở về địa phương. Năm 2005, y tiếp tục phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu con dấu, lãnh 14 năm tù giam.

 

Khi đang chấp hành hình phạt tù thì khoảng tháng 12/2010, Giang được một người bạn tên T. đến thăm nuôi. Trong lúc ngồi nói chuyện, Giang tâm sự ở trong này rất buồn. Thấy vậy, T. bảo khi nào Giang buồn thì T. đọc báo cho hắn nghe (trước đó, Giang đã thủ được một điện thoại di động và qua mắt được giám thị trại). Khi T. đọc báo cho Giang nghe về những vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn, hắn liền nghĩ ra cách lừa đảo như trên và nhiều vụ đã trót lọt.

 

Vụ việc đang được CA thị xã Đồng Xoài tiếp tục làm rõ.

 

Theo Công an TPHCM