Bản nhạc đưa tiễn Bác Hồ chiều nay lại vang lên

(Dân trí) - Bản nhạc này được nhạc công đường phố Tạ Trí Hải chơi cách đây 44 năm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra đi và bây giờ nó lại vang lên trong sự đau đớn của dân tộc với một mất mát lớn lao.

Con đường Hoàng Diệu hôm nay khác mọi ngày, dòng người dài với những nét buồn trên khuôn mặt. Ngôi nhà 30 Hoàng Diệu hôm nay khác mọi khi, có nhiều người chờ đợi ngoài đường hơn chỉ với một mong muốn nhỏ được vào thắp một nén hương tiễn đưa người con anh hùng của dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngay từ lúc 12h hơn, đã có những người dân tới đứng trước cửa, ngay ngắn nghiêm trang xếp thành hai dàng dài trước cổng với mong muốn được vào thắp một nén hương. Những bó hoa với sự trang trọng được người dân chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước với một lòng thành kính nhất.

Nhóm phóng viên Dân trí chúng tôi đã ghi lại được những khoảnh khắc từng dòng người xếp hàng dài từ ngôi nhà 30 Hoàng Diệu đến tận cuối con đường và trải dài sang đường Điện Biên Phủ. Nỗi mất mát lớn lao này đã làm biết bao người còn chưa khỏi bàng hoàng và sự đau đớn tột cùng cho dân tộc Việt Nam.

Bản nhạc này được nhạc công đường phố Tạ Trí Hải chơi cách đây 44 năm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra đi và bây giờ nó lại vang lên trong sự đau đớn của dân tộc với một mất mát lớn lao không kém.

Hai em bé này còn chưa hiểu được nhân tình thế thái, chưa cảm nhận được hết niềm đau chung của dân tộc nhưng bố mẹ hai em đã cho tới viếng hương hồn Đại tướng với mong muốn cho các em đứng trước vong linh người anh hùng của dân tộc để các em sau này là người có ích cho xã hội như những gì mà thế hệ đi trước đã làm.

Xuân Hướng