Bắn người giữa đêm khuya vì không được chat

Gần 1h đêm, Hoàng Công Huân muốn chat nên tới gõ cửa quán Internet của anh Nông Văn Vũ trên đường Lê Lợi (TP Lạng Sơn). Bị anh Vũ từ chối mở cửa, Huân xông vào chửi bới rồi vác súng tự tạo đến, bắn anh Vũ trọng thương.

Vụ án xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 14/3, tại quán Internet 2KX, thuộc đường Lê Lợi, TP Lạng Sơn. Kẻ gây án là Hoàng Công Huân, 22 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, là một kẻ ngông nghênh côn đồ và rất nghiện games, chat.

 

Đêm hôm đó, sau khi tụ tập đàn đúm với bạn bè, khoảng 1h sáng, Huân “thèm” chat nên đến quán của anh Nông Văn Vũ, đòi vào. Thấy đã khuya, anh Vũ không mở cửa. Huân tức tối xông vào đập cửa ầm ầm, đòi chủ quán phải ra “tiếp”. Giữa anh Vũ và Huân xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. Một lúc sau Huân bỏ về.

 

Đến 4h sáng cùng ngày, Huân bất ngờ quay lại và tiếp tục đập cửa nhà anh Vũ gây chuyện. Khi anh Vũ vừa mở cửa, Huân rút khẩu súng ngắn tự tạo bắn thẳng vào anh Vũ làm anh ngã gục ở cửa. Hiện anh Vũ đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Huân tẩu thoát ngay sau đó.

 

Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn, sau khi lấy lời khai của bị hại và một số nhân chứng, đã lần ra nơi Huân đang lẩn trốn. Đó là một xã miền núi cách TP Lạng Sơn trên 20 km.

 

12h ngày 16/3, Huân bị bắt. Ngày 20/3, Huân bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

 

Theo Công An Nhân Dân