Nghệ An:

Bác sĩ hành hung cụ bà 70 tuổi và một sản phụ

(Dân trí) - Chiều tối mồng 2 tết, một "lương y" bất ngờ đánh một cụ bà 70 tuổi bầm mặt rồi xông vào buồng đánh cả con dâu bà cụ mới sinh con được 15 ngày…

Lá đơn kêu cứu gửi báo Dân trí ngày 16/2, của bà Phan Thị Mỹ, 70 tuổi, trú xóm 3, khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có nội dung như sau: Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày mồng 2 Tết Kỷ Sửu vừa qua (tức ngày 27/1/2009), anh Trần Duy Thanh (là bác sĩ Khoa Mắt - Bệnh viện huyện Tân Kỳ) đã bất ngờ xông vào nhà bà Mỹ, dùng tay đấm vào mặt bà khiến bà bầm tím mắt; dùng gộc tre đánh vào cổ chân làm bà gục tại chỗ, không thể bước được.
 
Anh Thanh tiếp tục xông vào buồng, đánh chị Nguyễn Thị Trang là con dâu bà Mỹ, mới sinh con được 15 ngày. Chưa hết, vị bác sĩ này còn đánh cả anh Từ Quốc Thắng là con trai thứ 3 của bà Mỹ.

 

Bác sĩ hành hung cụ bà 70 tuổi và một sản phụ - 1
Sau gần một tháng điều trị, mặt và mắt bà Mỹ vẫn bị sưng, bầm tím; chân vẫn đau.
Với những vết thương ở mắt do anh Thanh gây ra, bà Mỹ được con gái là Từ Thị Bé chở đến trạm xá thị trấn để tiêm. Sáng ngày 28/1, chị Bé tiếp tục đưa bà Mỹ lên bệnh viện huyện chữa trị nhưng hôm đó đúng ca trực của bác sĩ Thanh. Anh Thanh không khám cho bà Mỹ và đuổi hai mẹ con bà ra ngoài. Quá bức xúc, chị Bé vừa cõng mẹ về vừa than khóc. Thấy vậy, một người cùng làm trong bệnh viện mời hai mẹ con bà Mỹ vào khám. Tuy nhiên, bác sĩ Thanh tiếp tục từ chối khám chữa cho bà Mỹ. Chỉ đến khi hai mẹ con “đánh liều” gõ cửa phòng giám đốc bệnh viện thì mới được khám và điều trị tại viện 4 ngày.

 

Cũng trong lá đơn này, bà Mỹ cho biết, trước ngày xảy ra vụ hành hung trên, vợ chồng con trai bà là anh Từ Quốc Thắng và chị Trần Thị Lan (là chị gái của bác sĩ Trần Duy Thanh) có xảy ra xô xát nhẹ nhưng đã được gia đình giải quyết ổn thoả. Có lẽ chính vì nguyên nhân trên mà anh Thanh đã tới hành hung, đánh mấy người nhà bà.

 

Cũng theo gia đình bà thì sau khi gây chuyện, anh Thanh không hề tỏ vẻ hối lỗi mà còn có ý thách thức gia đình bà kiện lên công an.

 

Để tìm hiểu thực hư lá đơn, chiều 16/2, chúng tôi đã làm việc với ông Trần Đăng Chinh - Trưởng Công an thị trấn Tân Kỳ. Ông Chinh thừa nhận sự việc trên là có thật và cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của gia đình bà Mỹ. Đồng thời chúng tôi đã triệu tập anh Thanh lên trụ sở cơ quan để làm việc. Anh này không thừa nhận việc đánh bà Mỹ. Chúng tôi đã động viên anh Thanh có lời xin lỗi gia đình bà Mỹ vì dù sao hai bên gia đình cũng là thông gia. Hành vi gây rối của anh Thanh, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và xử lý trước pháp luật”.
 
Được biết sau gần một tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, các vết bầm tím trên mặt bà Mỹ vẫn chưa tan và chân bà vẫn chưa hết đau.

 

Nguyễn Duy - Duy Tuyên