Ảnh tuần qua: Lễ hội đầu năm tưng bừng và... quá tải!

(Dân trí) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, người dân lại nườm nượp đổ về các thành phố lớn để làm việc, học tập khiến đường phố ùn tắc liên miên; Nhiều khu di tích văn hóa bước vào mùa khai hội; Các điểm tâm linh sau Tết luôn trong tình trạng quá tải… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Trong ngày khai hội chùa Hương (6/1 Âm lịch) nhà sư Thích Đạo Trụ đã ngẫu hứng ném lộc cho du khách gây ra tình trạng lộn xộn không đáng có ở một trong những lễ hội lớn nhất nước. Sau đó, sư Thích Đạo Trụ đã phải sám hối quỳ hương trong đêm 2/2. (Ảnh: Quốc Vinh)

Trong ngày khai hội chùa Hương (6/1 Âm lịch) nhà sư Thích Đạo Trụ đã ngẫu hứng ném lộc cho du khách gây ra tình trạng lộn xộn không đáng có ở một trong những lễ hội lớn nhất nước. Sau đó, sư Thích Đạo Trụ đã phải sám hối quỳ hương trong đêm 2/2. (Ảnh: Quốc Vinh)

Trước giờ chợ Viềng chính thức mở cửa, dòng người từ “tứ phía” nườm nượp kéo về phiên chợ “mua may, bán rủi”. Nhiều ngả đường đổ về chợ Viềng đã rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ... (Ảnh: Đức Văn)
Trước giờ chợ Viềng chính thức mở cửa, dòng người từ “tứ phía” nườm nượp kéo về phiên chợ “mua may, bán rủi”. Nhiều ngả đường đổ về chợ Viềng đã rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ... (Ảnh: Đức Văn)


Sáng ngày 3/2, tức mồng 7 tết Đinh Dậu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trên cánh đồng Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trước đó, một lão nông trong vai vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông rồi xuống ruộng đi cày 3 sá. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Sáng ngày 3/2, tức mồng 7 tết Đinh Dậu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trên cánh đồng Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trước đó, một lão nông trong vai vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông rồi xuống ruộng đi cày 3 sá. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Chiều ngày 1/2, tức ngày 5 Tết - ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết, dòng người từ các tỉnh thành đổ về Thủ đô khá đông, khiến giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội ùn ứ. Càng về chiều tối lượng người và xe đổ về càng đông, giao thông rất khó khăn. (Ảnh: Quang Phong)
Chiều ngày 1/2, tức ngày 5 Tết - ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết, dòng người từ các tỉnh thành đổ về Thủ đô khá đông, khiến giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội ùn ứ. Càng về chiều tối lượng người và xe đổ về càng đông, giao thông rất khó khăn. (Ảnh: Quang Phong)

Tết Đinh Dậu, hình ảnh chú gà hiện diện khắp nơi ở Hà Nội. Cửa hiệu dán hình đôi gà trống, các tụ điểm dựng hình nộm gà khổng lồ... hay thậm chí có thể bắt gặp một khoảng tường có hình vẽ graffiti chú gà đang chúc mừng năm mới, rất sống động. (Ảnh: Hữu Nghị)
Tết Đinh Dậu, hình ảnh chú gà hiện diện khắp nơi ở Hà Nội. Cửa hiệu dán hình đôi gà trống, các tụ điểm dựng hình nộm gà khổng lồ... hay thậm chí có thể bắt gặp một khoảng tường có hình vẽ graffiti chú gà đang chúc mừng năm mới, rất sống động. (Ảnh: Hữu Nghị)

Cứ mỗi độ xuân về, ở công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP Huế) lại diễn ra lễ hội đá gà vui Xuân để những người “mê gà” lại có dịp mang những chú gà chọi quý của mình ra thách đấu. (Ảnh: D. Dương)
Cứ mỗi độ xuân về, ở công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP Huế) lại diễn ra lễ hội đá gà vui Xuân để những người “mê gà” lại có dịp mang những chú gà chọi quý của mình ra thách đấu. (Ảnh: D. Dương)
Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chống ngập, anh em công nhân chia nhau làm xuyên tết với tinh thần ăn tết ngay tại công trường. Chỉ huy công trường cho hay: Mọi người hiểu rằng, công trình hoàn thành sớm ngày nào thì người dân thành phố càng vui ngày ấy!. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chống ngập, anh em công nhân chia nhau làm xuyên tết với tinh thần ăn tết ngay tại công trường. Chỉ huy công trường cho hay: "Mọi người hiểu rằng, công trình hoàn thành sớm ngày nào thì người dân thành phố càng vui ngày ấy!". (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Gần trăm trai tráng phô diễn sức mạnh trong màn phối hợp rước ông đám ở hội pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) diễn ra sáng nay, mùng 4 Tết. Họ là những thanh niên tuổi trên 18 tràn đầy sinh lực tượng trưng cho đoàn quân ra trận đánh giặc, trong lễ hội nổi tiếng nhất nhì đất Kinh Bắc mới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Quý Đoàn)
Gần trăm trai tráng phô diễn sức mạnh trong màn phối hợp rước ông đám ở hội pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) diễn ra sáng nay, mùng 4 Tết. Họ là những thanh niên tuổi trên 18 tràn đầy sinh lực tượng trưng cho đoàn quân ra trận đánh giặc, trong lễ hội nổi tiếng nhất nhì đất Kinh Bắc mới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Quý Đoàn)

Sáng 3/2, ngày làm việc thứ 2 của năm mới, phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng chật kín người đi lễ. Đồ lễ bày la liệt trước cửa phủ, trong khi ở đâu cũng thấy người dân chắp tay, cầu khấn. (Ảnh: Trần Văn)
Sáng 3/2, ngày làm việc thứ 2 của năm mới, phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng chật kín người đi lễ. Đồ lễ bày la liệt trước cửa phủ, trong khi ở đâu cũng thấy người dân chắp tay, cầu khấn. (Ảnh: Trần Văn)

Theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vào hồi 16h15 ngày 3/2 một trận mưa đá đã bất ngờ xảy ra, phủ trắng khu vực quanh đỉnh núi Fansipan (Sa Pa). (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vào hồi 16h15 ngày 3/2 một trận mưa đá đã bất ngờ xảy ra, phủ trắng khu vực quanh đỉnh núi Fansipan (Sa Pa). (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Quang Phong (tổng hợp)