1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình”

(Dân trí) - Người dân nơi Đại tá Hoàng Đăng Vinh sinh sống vẫn nhớ hình ảnh người Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân gần gũi, giản di, được hàng xóm, láng giềng thương mến.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình” - 1

Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Hoàng Đăng Vinh qua đời hồi 7h30 sáng 22/10, hưởng thọ 84 tuổi.

Những ngày qua, không khí trong con ngõ nhỏ Khu tập thể Công binh, thuộc địa bàn phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trầm lặng và buồn thương vì sự ra đi của Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Hoàng Đăng Vinh.

“Trưa hôm ấy (21/10), đang ngồi trong nhà thì tôi nghe thấy mọi người nói ông Vinh bị ngã, ngất lịm đi. Vội vàng chạy sang đã thấy hàng xóm có mặt rất đông rồi mọi người cùng nhau đưa ông đi cấp cứu...” - bà Nguyễn Thị Dung (66 tuổi, hàng xóm ông Vinh) kể.

Là công nhân về hưu từ lâu, bà Dung cùng con cháu sống đối diện với gia đình Đại tá Hoàng Đăng Vinh. Cảm nhận về ông Vinh trong bà Dung là sự giản dị, gần gũi.

“Ông sống tình cảm lắm, không bao giờ tỏ ra thế này, thế khác. Đêm 21/10, tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu đưa ông trở về. Cứ ngỡ rằng ông sẽ dần bình phục nhưng nào ngờ đến sáng hôm sau ông Vinh lại ra đi” - bà Dung bộc bạch.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình” - 2

Lần gặp mặt xúc động giữa Đại tá Hoàng Đăng Vinh và các cựu chiến binh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại diện gia đình ông Vinh cho biết, lễ viếng ông diễn ra tại nhà riêng do Đảng ủy chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự các cấp tổ chức.

Sau khi lễ truy điệu được tổ chức vào 6h30 sáng 24/10, gia đình đưa ông đi hỏa thiêu rồi an táng ở Nghĩa trang Nhân dân thành phố.

“Hàng ngày ông ấy vẫn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Khi ăn xong, ông đi ra ngoài phòng khách thì ngã khuỵu xuống rồi ngất lịm đi. Rồi thì…” - giọng bà Nghiêm Thị Hiền (81 tuổi, vợ ông Vinh) ngắt quãng rồi trầm lại không nói thành lời.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình” - 3

Huân, huy chương và huy hiệu 65 tuổi Đảng cao quý của Đại tá Hoàng Đăng Vinh.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh - 1 trong 5 người chiến sĩ cuối cùng ở tổ bắt sống tướng Đờ Cát (De Castries) trong chiến thắng Điện Biên Phủ - đã từ trần vào hồi 7h30 sáng 22/10, hưởng thọ 84 tuổi.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình” - 4

Bác Hồ cùng với 6 chiến sĩ lập công xuất sắc ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Hoàng Đăng Vinh đứng thứ 4 (hàng thứ 2).

Biết tin ông Vinh từ trần, đông đảo người thân, họ hàng, bạn bè và các cơ quan đoàn thể đã có mặt để thăm viếng và chia buồn với gia đình.

Trước sự ra đi đột ngột của Đại tá Hoàng Đăng Vinh, ông Nguyễn Văn Phép (71 tuổi, nguyên Bí thư Khu tập thể Công binh) bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, bởi cách sống gần gũi, chân thành của người lính cụ Hồ.

“Là gia đình có truyền thống cách mạng, khi trở về địa phương công tác và sinh sống, ông Vinh luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động. Người anh hùng ấy luôn luôn khiêm tốn và giản dị, gần gũi với nhân dân khiến ai cũng cảm phục” - ông Phép bộc bạch.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình” - 5

Căn phòng trưng bày kỷ vật của anh hùng Hoàng Đăng Vinh.

Căn phòng trên tầng 2 là nơi người Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân dành riêng để thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời, những kỷ vật, vô số huân, huy chương kỷ niệm thời chiến của ông Vinh cũng được trưng bày tại đây, ở những vị trí trang trọng nhất trong nhà.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời: “Ông ra đi để lại căn phòng đầy hình bóng mình” - 6

Bài thơ Đại tá Hoàng Đăng Vinh viết tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp hồi tháng 10/2014.

“Thói quen hàng ngày, sau khi dâng nén hương lên ban thờ, bố tôi sẽ ngồi đọc sách, nghiên cứu tài liệu và làm thơ. Ông ra đi đột ngột, để lại căn phòng đầy hình bóng của mình” - chị Hoàng Thị Kim Dung (con gái thứ 4 trong gia đình) nghẹn ngào.

Nguyễn Trường