Anh bán hàng rong bị mất cắp tiền trong khi cứu người

(Dân trí) - Ngày 11/4, chia sẻ qua điện thoại với PV Dân trí, anh Nguyễn Văn Tuân (34 tuổi ngụ tại Dĩ An, Bình Dương, hiện đang bán bóng bay trong mùa lễ hội ở Huế) cho biết sau khi cứu người tự vẫn, anh lên bờ và phát hiện đã bị mất cắp ví tiền.

“Tôi đang đi trên đường, bỗng thấy một phụ nữ nhảy cầu tự tử ở cầu Phú Xuân. Ngay lập tức, tôi bỏ quần áo lại trên cầu và nhờ một số người dân ở đó trông coi. Sau đó, tôi nhảy xuống sông và vật lộn để cứu. Khoảng hai mươi phút, tôi cứu được người phụ nữ đó.

Khi lên bờ, trong số nhiều người dân coi giúp đồ cho tôi chỉ còn lại một anh. Tôi mặc áo quần vào thì không thấy ví tiền của mình đâu. Rõ ràng cái ví không thể rơi xuống sông vì tôi bỏ ở trên nền đất sát thành cầu và có mấy người giữ. Nhưng may mắn còn cái điện thoại di động chưa bị mất” – anh Tuân nói.

Anh Tuân sau khi cứu người lên đã bị mất cái ví

Anh Tuân sau khi cứu người lên đã bị mất cái ví

Theo anh Tuân, điều đáng buồn nhất là mình “làm ơn mắc oán”, vì đã cứu người nhưng lại bị mất đồ - một điều mà bản thân anh không ngờ tới. Trong ví có giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và hơn 200 ngàn đồng – tiền anh dành dụm sau mấy ngày bán bóng bay ở Huế. Nhiều người dân ở Huế qua trao đổi với chúng tôi cũng cảm giác rất buồn và phẫn nộ với hành động của kẻ xấu đã lấy đồ của anh Tuân.

Em trai của người phụ nữ được anh Tuân cứu sau đó đã ngỏ ý hỗ trợ anh một khoản tiền nhỏ nhưng anh nhất quyết không lấy. “Tôi cứu người có phải vì muốn nhận tiền đâu. Đã có nhiều lần tôi nhảy sông cứu người ở trong Nam”.

Địa điểm anh Tuân cứu người phụ nữ tự tử

Địa điểm anh Tuân cứu người phụ nữ tự tử

Được biết, anh Tuân cùng vợ ra Huế bán mùa lễ hội Festival. Cả hai vợ chồng cùng bán bóng bay. Do ở Huế ngắn ngày nên 2 anh chị thuê trọ trên đường Trần Nguyên Đán (phường Thuận Hòa, TP Huế) mỗi ngày mất 60 ngàn đồng. Tiền lời từ bán bóng mỗi người được khoảng 100.000 đồng/ngày.

Công an TP Huế vào chiều 10/4 đã gặp anh Tuân và trao thư khen và tiền thưởng 1 triệu đồng cho người có hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm để cứu người trong tình trạng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người trong tình trạng gặp nguy hiểm đến tính mạng của anh Tuân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Huế, nhất là trong dịp lễ hội Fetival Huế 2014.  

Trước đó, vào khoảng 9h30’ ngày 10/4, anh Tuân đi từ Ngân hàng Á Châu về phòng trọ. Khi qua cầu Phú Xuân (TP Huế) thì phát hiện một phụ nữ nhảy cầu tự vẫn. Anh Tuân đã không ngần ngại lao xuống cứu thành công người bị nạn.
 
Trao đổi với PV Dân trí, đại diện công an TP Huế cho biết, qua làm việc với anh Tuân được biết anh Tuân bị mất tài sản là ví tiền. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm kẻ lấy ví tiền của anh Tuân.

Đại Dương