TPHCM:

Âm thầm giúp người nước ngoài gặp nạn, tài xế taxi bất ngờ khi được gọi nhận thưởng

(Dân trí) - Một người Hàn Quốc bị tai nạn giao thông mất hết tiền bạc, giấy tờ đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu… Gương mặt xanh xao, ông rời bệnh viện với đôi chân đất và bộ quần áo xộc xệch, lấm lem… May mắn, ông gặp người tài xế tốt bụng chở ra trạm xe buýt và biếu tiền đi xe.

Ngày 7/7, ông Tạ Long Hỷ - Phó tổng giám đốc hãng Taxi Vinasun - trao tặng tiền thưởng, giấy khen cùng với món quà kỷ niệm của vị khách nước ngoài cho tài xế Nguyễn Văn Thanh bởi nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ người khác lúc khó khăn.

Tài xế Nguyễn Văn Thanh được tặng thưởng bởi nghĩa cử cao đẹp
Tài xế Nguyễn Văn Thanh được tặng thưởng bởi nghĩa cử cao đẹp

Câu chuyện gây xúc động về lòng tốt bụng của tài xế Thanh đã diễn ra cách đây hơn một tuần. Sáng 28/6, anh Thanh chạy lòng vòng kiếm khách tại khu vực bệnh viện Chợ Rẫy thì có hai người đến đón xe.

Người đàn ông Việt nhờ anh Thanh chở giùm người Hàn Quốc đến bến xe buýt để ông ấy về nhà vì toàn bộ tiền bạc, giấy tờ của ông đã bị trộm lấy hết. Thấy người đàn ông mặt mày xanh lét, quần áo xộc xệch, lại đi chân đất, anh Thanh giúp ngay. Mở cửa mời vị khách lên xe, anh Thanh còn lấy đôi dép của mình đưa cho người đàn ông xứ Hàn mang cho đỡ lạnh chân.

Tài xế Thanh chở khách đến đón xe buýt trên đường Trần Hưng Đạo, rồi anh liên hệ với nhân viên nhà xe để giúp hỏi ông khách ở đâu vì anh không biết tiếng Anh cũng như tiếng Hàn, đồng thời biếu vị khách 20.000đ để trả tiền xe buýt.

Hành động âm thầm, lặng lẽ giúp người của anh Thanh chẳng ai hay biết. Mãi cho đến ngày 30/6, hãng taxi của anh Thanh nhận được thư cảm ơn cùng món quà kỷ niệm ông Kim Soo Ho - làm việc tại lãnh sự quán Hàn Quốc ở TPHCM gửi đến. Ông Kim Soo Ho chính là vị khách được anh Thanh giúp đỡ đêm hôm trước.

Trong thư, ông Kim cho biết: “Khoảng 1h sáng ngày 28/6, tôi bị tai nạn giao thông và bị trộm móc ví lấy đi toàn bộ tiền bạc và giấy tờ tùy thân. Sau đó tôi được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hơn 6h sáng, tôi được xuất viện, lái xe taxi Vinasun đã chở tôi đến trạm xe buýt, đưa cho tôi 20.000đ tiền mặt cùng đôi dép của anh. Nhờ thế tôi đã về nhà an toàn. Trong lúc tinh thần bấn loạn, tôi không kịp nhớ tên và số xe của người tài xế ấy. Tuy nhiên, tôi tha thiết nhờ công ty chuyển lời cảm ơn sâu sắc cùng món quà lưu niệm đến anh tài xế có tấm lòng cao đẹp, tốt bụng”.

Sau khi kiểm tra, công ty đã nhanh chóng tìm ra anh Nguyễn Văn Thanh là người giúp đỡ vị khách người Hàn Quốc. Được công ty gọi lên khen thưởng, anh Thanh ngỡ ngàng nói: “Tôi chỉ nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh của ông ấy cũng cần người giúp đỡ. Chuyện giúp nhau khi hoạn nạn vốn là văn hóa từ ngàn đời của người Việt Nam chúng ta rồi. Tôi không ngờ ông ấy lại ghi nhớ, còn tặng quà, tôi còn được công ty khen thưởng”.

Quốc Anh

Âm thầm giúp người nước ngoài gặp nạn, tài xế taxi bất ngờ khi được gọi nhận thưởng - 2