Ám ảnh những vụ tai nạn thảm khốc, tang tương!

(Dân trí) - Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) được tổ chức tại Hà Nội tối qua (16/11) đã tái hiện lại những vụ tai nạn tang thương, trong đó có vụ lật xe khách ở Sa Pa, vụ em bé bị văng khỏi bụng mẹ...

Mỗi ngày ở Việt Nam có 25 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nữa

Mỗi ngày ở Việt Nam có 25 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nữa

Chương trình lễ tưởng niệm diễn ra tại Cung văn hóa Việt Xô trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại” đã khiến những ai tham dự chất chứa bao suy nghĩ về những mất mát đau thương và thôi thúc ý thức, hành động nhiều hơn nữa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Tại buổi lễ, con số mỗi ngày 25 người bước ra khỏi nhà và vĩnh viễn không bao giờ trở về và gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời được nhắc đi nhắc lại. Vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách ở Sa Pa ngày 1/9 vừa qua khiến 12 người thiệt mạng và 41 người bị thương đã được tái hiện trong lễ tưởng niệm, cùng với đó là đám cưới của một người đã chết và một người may mắn sống sót sau tai nạn này.

Cũng trong lễ tưởng niệm, những vụ tai nạn thương tâm khác được kể lại đầy đau xót, TNGT vì phóng nhanh vượt ẩu, vì uống rượu lái xe, vì đua xe, vì vừa đi đường vừa nghe điện thoại. Trong đó có cái chết thương tâm của bà mẹ đang mang thai con tháng thứ 8 khi bị tai nạn, thai nhi văng khỏi bụng mẹ nhưng may mắn được cứu sống dù phải đoạn mất chân phải…

TNGT khiến con mất cha, gia đình mất con, vợ mất chồng, nhà vắng bóng mẹ… Những mất mát đau thương này còn theo mãi suốt cuộc đời của những người còn sống và thật đau xót với những người đã ra đi mãi mãi. Hàng năm, ngân sách quốc gia phải chịu thêm gánh nặng hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục hậu quả của TNGT. Những điều này đe dọa nghiêm trọng đến cơ hội phát triển của hàng chục nghìn gia đình, đe dọa đến thành quả tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè, đối tác…

Tại lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong vì TNGT. Phó Thủ tướng kêu gọi các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, mọi cá nhân và toàn xã hội hãy cùng chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Mỗi ngày ở Việt Nam có 25 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nữa

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân tử vong vì TNGT và phát đi thông điệp đảm bảo ATGT tại lễ tưởng niệm 

Phát đi thông điệp trong lễ tưởng niệm này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Mỗi ngày qua đi, 25 người ra khỏi nhà và vĩnh viễn không trở về với gia đình vì TNGT, để lại trong lòng người thân yêu nỗi đau đớn tột cùng, day dứt của toàn xã hội bằng những câu hỏi không thể nào trả lời được. Đã đến lúc mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khủng khiếp của TNGT. Đã đến lúc chúng ta cần phải dũng cảm và chân thành nhìn thẳng vào sự thật là trong mỗi vụ TNGT, có trách nhiệm của từng cá nhân, của cả cộng đồng và Nhà nước”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi đồng chí, đồng bào, các tổ chức và cá nhân hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở đất nước chúng ta ngày càng phát triển theo hướng văn minh, an toàn hơn; hãy sống có ý thức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, để những tai nạn thương tâm không bao giờ xảy ra, để mỗi sớm mai, khi bước ra đường không còn phải lo sợ, phấp phỏng vì TNGT.

Châu Như Quỳnh