7 gia đình nghèo hiến đất xây trường học

(Dân trí) - Theo giới thiệu của UBND huyện Kon Rẫy, chúng tôi tìm về làng Kon Ră (xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) để tìm hiểu về câu chuyện cổ tích: Bảy gia đình người dân tộc Xơ Dră đã tự nguyện hiến gần 20.000 m2 đất xây dựng trường học.

Ông A Viu - già làng Kon Ră - trực tiếp dẫn chúng tôi đến từng gia đình đã hiến đất, hào hứng nói: “Tất cả họ đều rất nghèo nhưng khi nghe chủ trương xây trường là họ tự nguyện hiến ngay, không phải vận động gì nhiều cả!”.

 

Nơi chúng tôi ghé thăm đầu tiên là gia đình A Dũng, người đầu tiên trong làng tự nguyện hiến đất để các cháu trong thôn có trường học. A Dũng cũng là người hiến nhiều đất nhất (trên 9.500 m2). A Dũng kể: “Đất này mình khai hoang từ lâu lắm rồi. Đến năm 2003 thì được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng khi biết nhà nước đầu tư xây dựng trường học ở đây, mình suy nghĩ phải hiến đất để có trường học đời con cháu mình mới bớt khổ. Ngày trước, vì nhà ở xa nên mình mới học lớp 5 đã phải bỏ học giữa chừng rồi”. Và để làm gương, tự anh đã mang sổ đỏ ra giao lại cho Phòng tài nguyên và Môi trường.

 

Chia tay A Dũng, chúng tôi tìm đến anh U Thành Nghĩa, người đã hiến 2.500 m2 cho xã xây trường. Gia đình U Thành Nghĩa vừa mới được nhận “Nhà đại đoàn kết”, còn anh thì đang làm nhiệm vụ trên biên giới, là chiến sĩ biên phòng đồn 665, thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng Kon Tum. Chỉ trong một lần về thăm nhà, nghe vợ trao đổi qua là anh “quyết luôn”.

 

Già A Viu còn dẫn chúng tôi đến nhà anh A Nguyên, người đã đóng góp 3.900 m2 đất. Già bảo: “Gia đình nó rất nghèo. Vợ chồng quần quật quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Bây giờ hiến đất xây trường, nó lại khó khăn hơn đấy”. Nhưng khi được hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa về chuyện hiến đất, A Nguyên nói như đinh đóng cột: “Tuy nghèo thật, nhưng con cháu trong làng mình có được trường học là mình vui rồi. Có trường ngay trong làng, con cháu mình có cái chữ sau này nó bớt khổ chứ!”.

 

Ngoài 3 hộ kể trên, còn 4 hộ khác cũng tự nguyện hiến đất xây trường với mong ước mai sau con cháu mình có cái chữ, đỡ khổ hơn bố mẹ. Anh A Kun hiến 1.595 m2, A Blếch hiến 759 m2, A  Jái hiến 540 m2,....

 

Ông A Leo, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Lùng cho biết: “Khi chúng tôi đặt vấn đề hiến đất xây dựng trường học, bà con ai cũng đồng tình hưởng ứng. Để động viên kịp thời các gia đình hiếu học, Chủ tịch huyện đã tặng giấy khen và quà cho các hộ”.

 

Chia tay làng Kon Ră hiếu học, trong chúng tôi vui vì câu nói của già làng A Viu: “Rồi đây làng Kon Ră này bọn trẻ sẽ không phải bỏ học giữa chừng như bố mẹ chúng. Thế nào cũng có đứa học đến đại học để về giúp bà con thôi!”.

 

Đại Hòa