6 người Việt thiệt mạng do hỏa hoạn ở Đài Loan: Ba mẹ quỵ ngã nhận tin con

(Dân trí) - Hay tin con trai cùng 5 lao động Việt Nam khác tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan vào ngày 14/12, ba mẹ của nạn nhân Nguyễn Trọng Nghĩa ngã quỵ. Mong mỏi lớn nhất của gia đình lúc này là sớm đưa được thi hài của Nghĩa về Việt Nam.

Vay tiền để đưa xác con về

Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một trong 6 nạn nhân không may tử nạn trong vụ cháy ký túc xá lao động nước ngoài của một công ty ở Đài Loan vào rạng sáng ngày 14/12.

Nạn nhân Nghĩa trước khi gặp nạn (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Nạn nhân Nghĩa trước khi gặp nạn (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Hay tin dữ về con trai, ba mẹ của Nghĩa đã ngã quỵ. Căn nhà nhỏ của gia đình nằm cuối thị xã Hoàn Lão hai ngày nay u buồn hơn bao giờ hết. Bên bàn thờ lập vội, ba mẹ của nạn nhân Nguyễn Trọng Nghĩa và những người thân trong gia đình đang đau đớn khóc thương cho đứa con tội nghiệp đã tử nạn nơi xứ người.

Nghĩa là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. 3 chị gái đầu đã lập gia đình, sau Nghĩa còn một em trai năm nay đang học lớp 12. Cuộc sống gia đình khá khó khăn nên sau khi học xong phổ thông, gia đình đã vay mượn tiền để cho Nghĩa đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Người thân ngã quỵ khi hay tin Nghĩa tử nạn nơi xứ người
Người thân ngã quỵ khi hay tin Nghĩa tử nạn nơi xứ người

Ba mẹ của Nghĩa là ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1961) và bà Trần Thị Tuyết (SN 1964) đều là nông dân. Hiện cả nhà chỉ sống dựa vào 3 sào ruộng. Mấy năm nay, cả hai ông bà đều hay đau ốm nên không làm được việc nặng, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền Nghĩa gửi về.

Ông Nguyễn Văn Hoàng tâm sự, một tháng con trai ông gửi về được hơn 10 triệu đồng, hơn hai năm mới trả được tiền gia đình vay nợ. Trước khi gặp chuyện, Nghĩa có điện về thông báo với gia đình đã được gia hạn hợp đồng lao động, Tết này sẽ về thăm nhà ít ngày rồi tiếp tục quay lại Đài Loan làm việc.

“Nó hiền lành, chịu khó. Nó nói với tui gắng làm ít năm dành tiền cho thằng em út học hành, giúp đỡ cho ba mẹ. Con tui nói Tết ni sẽ về thăm nhà, thăm ba mẹ, chị em rứa mà... giờ nó không về được nữa rồi”, ông Hoàng buồn bã.

Vốn đã đau yếu nên khi nghe tin con gặp nạn, bà Trần Thị Tuyết cũng đã suy sụp hoàn toàn. Hai ngày qua, bà đã khóc cạn nước mắt bên di ảnh người con trai. Bà Tuyết tâm sự, một ngày trước khi gặp nạn, Nghĩa có gửi tiền về cho mẹ và điện về nói chuyện với gia đình.

“Lâu ni nó đi làm gửi tiền về cũng vừa đủ để trả nợ. Mấy ngày trước nó lại gửi về hơn 10 triệu, còn nói chừ không phải trả nợ nữa thì mẹ mua thuốc với lo cho em học hành. Ai ngờ nó đã... Giờ tui chỉ mong răng đưa được con về Việt Nam, về với ba mẹ, chị em chứ ở bên nớ ai hương khói cho”, bà Tuyết gào khóc tên con trong đau đớn.

Sau khi Nghĩa tử nạn ở Đài Loan, gia đình cũng đã nhận được thông báo sang để giám định ADN và nhận người thân. Những ngày qua, gia đình nạn nhân cũng đang sắp xếp làm hộ chiếu, vay tiền mua vé máy bay để ông Nguyễn Văn Hoàng sang Đài Loan nhận thi thể con.

Anh Nguyễn Thành Trung, em họ của nạn nhân cũng cho biết, hiện nay gia đình đang vay mượn tiền để có thể sớm đưa thi thể Nghĩa về an táng tại địa phương theo phong tục.

“Trước mắt thì anh em cũng đang góp tiền để cho ba của Nghĩa sang Đài Loan đã, khi biết phương án và chi phí đưa về như thế nào, bao nhiêu sẽ tiếp tục vay mượn. Nguyện vọng của gia đình là sớm đưa anh Nghĩa về với quê hương”, anh Trung cho biết.

Mong muốn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng là sớm đưa thi thể con về Việt Nam
Mong muốn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàng là sớm đưa thi thể con về Việt Nam

Như đã thông tin, vào 2 giờ sáng ngày 14/15 (giờ địa phương) một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà máy ở Đài Loan. Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi ký túc xá nơi 12 công nhân Việt Nam cư trú. Sự việc đã khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương, 1 người còn lại không có mặt tại hiện trường vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra nên thoát nạn.

Vợ vừa sang Đài Loan, chưa gặp mặt đã nhận tin chồng tử nạn

Anh P. N. T. (32 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) cũng được cho là một nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại xứ Đoài.

Ngồi thất thần giữa căn nhà cấp 4 xập xệ, ông Phùng Nam Tần (59 tuổi, bố anh T.) kể lại: “Khi đang ngồi ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại của con gái gọi về báo tin là thằng T. bị mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, hiện chưa tìm thấy ”, ông Tần, đau đớn, bàng hoàng khi nhận tin dữ về người con trai đang gặp nạn bên Đài Loan.

Ông Tần ôm lấy 2 đứa cháu ngồi bần thần như người mất hồn
Ông Tần ôm lấy 2 đứa cháu ngồi bần thần như người mất hồn

Gạt nước mắt, ông Tần cho biết, vợ chồng ông sinh được 4 người con. T. là con trai đầu. Năm 2010, sau khi cưới vợ được 4 năm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh T. đã làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Đầu năm 2017, con gái út của ông Tần là Phùng Thị Hiền cũng làm thủ tục sang Đài Loan. Đến đầu tháng 12/2017, chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, vợ anh T.) gửi lại 2 đứa con cho ông bà nội chăm sóc để sang Đài Loan làm việc với chồng.

Ông Tần cho biết: “Vợ nó vừa qua bên đó được mấy ngày. Hôm trước vợ nó gọi điện về bảo là hai vợ chồng chưa gặp được mặt nhau thì giờ nó đã gặp nạn. Giờ con gặp nạn ở nước ngoài thì tui biết mần răng để gặp được con đây. Không biết con có mệnh hệ gì không. Tối qua tôi không thể ngủ được”, ông Tần đau đớn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thái Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) cho biết, chính quyền địa phương cũng vừa nghe thông tin từ gia đình báo lên. Sau khi nhận được thông tin anh Tuấn gặp nạn, chính quyền địa phương cũng đang sắp xếp công việc để xuống động viên gia đình.

Lao động thứ 2 người Hà Tĩnh được cho là đang mất tích tại đám cháy ở Đài Loan là anh Trần Hồng T. (24 tuổi, quê ở xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên).

Từ lúc nhận được tin báo, những người thân trong gia đình như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên. Bà Mai thị Hương (52 tuổi, mẹ của em T.) từ ngày biết con mình gặp nạn cứ ngất lên ngất xuống. Bà không dám tin đó là sự thật.

Cố nén nỗi đau đớn, anh Trần Hồng Thắng (anh trai của nạn nhân T.) cho biết: “Tối hôm đó, 2 anh em còn nói chuyện điện thoại với nhau. Đến sáng thì nhận được tin báo T. gặp nạn rồi”.

Anh Thắng cũng cho biết, T. vừa mới sang Đài Loan làm việc được hơn 1 năm.

Nỗi đau của người thân khi nghe tin T. gặp nạn bên Đài Loan
Nỗi đau của người thân khi nghe tin T. gặp nạn bên Đài Loan

Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan chức năng Đài Loan, tới trưa ngày 14/12, 5 lao động Việt Nam bị thương đã được đưa vào viện cấp cứu, điều trị và hiện có 2 người đã ra viện.

Hiện có 6 người Việt Nam chưa được tìm thấy. Trong khi đó, các cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện 6 thi thể trong đám cháy và hiện đang xác định danh tính các nạn nhân.

PV Dân trí đã liên lạc với ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh thì ông Lạc cho biết là chưa nắm được sự việc trên.

Tiến Thành - Xuân Sinh