6 người Việt chết cháy ở Đài Loan: Mới xác định được 2 nạn nhân

(Dân trí) - Đã qua gần một tuần kể từ lúc xảy ra hỏa hoạn, nhưng đến nay thông qua xét nghiệm ADN, phía cơ quan chức năng của Đài Loan mới chỉ xác định được 2 nạn nhân; 4 người còn lại chưa thể nhận dạng chính thức.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 2h10 sáng 14/12, tại ký túc xá lao động nước ngoài của Công ty Tịch Ca (TP Đào Viên, Đài Loan) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Nhiều lao động Việt Nam thương vong trong vụ cháy, trong đó 5 lao động bị thương, 6 lao động tử vong khó nhận dạng.


Mẹ lao động Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khóc ngất kể từ khi nhận hung tin.

Mẹ lao động Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khóc ngất kể từ khi nhận hung tin.

Đã qua gần một tuần kể từ lúc xảy ra hỏa hoạn, nhưng đến nay thông qua xét nghiệm ADN, phía cơ quan chức năng của Đài Loan mới chỉ xác định được 2 nạn nhân là Hoàng Đình Dự (25 tuổi, Hải Dương) và Phùng Trọng Tuấn (31 tuổi, Hà Tĩnh).

Bốn người còn lại chưa thể nhận dạng chính thức là Bùi Anh Chung (22 tuổi, Bắc Giang), Nguyễn Trọng Nghĩa (21 tuổi, Quảng Bình), Trần Hồng Thủy (24 tuổi, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Trãi (20 tuổi, Phú Thọ).

Nhiều người dân Đài Loan, công nhân Việt Nam cầu nguyện cho các nạn nhân tại nơi xảy ra hỏa hoạn.
Nhiều người dân Đài Loan, công nhân Việt Nam cầu nguyện cho các nạn nhân tại nơi xảy ra hỏa hoạn.

Khi những lao động Việt mưu sinh gặp nạn thương tâm tại xứ Người, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ xúc động viết về giây phút sinh tử, nỗi mong mỏi đưa những người bị nạn trở về quê hương.

----

Mẹ ơi !!!

Chúng con nằm đây

Giữa đất Đài xa lạ

Ba ngày rồi lạnh lắm mẹ ơi

Con muốn về nơi chôn rau cắt rốn

Nhưng đường về không giống lúc con đi

Cha mẹ ơi !!!

Con ngàn lần xin lỗi .

Từ giã cõi trần không được nhìn cha

Lửa bùng lên con tìm đường chạy

Lúc đó trong đầu con nghĩ sẽ thoát thân

Nhưng mẹ ơi !!!

Con không kịp chạy rồi

Ngọn lửa bùng lên càng ngày càng lớn

6 anh em con nắm chặt tay nhau lắm

Chúng con sợ rằng sẽ lạc mất nhau

Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng

Nhưng giờ lại là ngày giỗ chúng con .

Mẹ ơi !

Chúng con nằm đây vẫn kề vai sát cánh

6 chúng con lúc này vẫn có nhau

Mấy hôm nữa Mẹ ơi

Mỗi người mỗi ngả

Con đi về tổ ấm của riêng con

Anh em ơi! Ta tạm biệt trần gian

Nơi suối vàng ta vẫn là bạn tốt

Mẹ ơi !!

(...)

Kiếp này con đã phụ lòng Mẹ Cha

Âm dương cách biệt chúng ta

Làm sao con báo đáp mẹ đây

Nếu như còn có kiếp sau

Con nguyện sẽ mãi làm con của Người .

Mẹ ơi !!!

Vĩnh biệt mẹ

Mẹ ơi!!

Hà Phương