5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc: Buốt lòng khi thi thể con chưa về

(Dân trí) - Khi thi thể chồng, con trên chiếc tàu gặp hỏa hoạn chưa được tìm thấy, còn nằm đâu đó ở vùng biển Hàn Quốc, người thân các thuyền viên nơi quê nhà vẫn đứng ngồi không yên.

5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc: Buốt lòng khi thi thể con chưa về - 1

Hình ảnh tàu cá bốc cháy dữ dội khiến 5 công dân Việt Nam và 1 công dân Hàn Quốc mất tích được truyền thông nước bạn đưa tin

Nén nỗi đau chờ tin con

Từ hôm tin dữ từ Hàn Quốc báo về, căn nhà của thuyền viên Nguyễn Văn Cường ở thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang không khí buồn bã bao trùm. Bố mẹ, anh em người thân của anh Cường mất ăn, mất ngủ, thức trắng đêm để nghe ngóng tin tức.

Bà Nguyễn Thị Hành - mẹ anh Cường liên tục khóc ngất từ khi biết tin con trai gặp nạn. Là người đàn ông rắn rỏi, nhưng ông Cương (bố anh Cường) cũng không cầm được lòng mình. Người cha già luôn khát khao được nhìn, trò chuyện với con trai qua những cuộc điện thoại có hình qua facebook như hôm chưa xảy ta tai nạn.

5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc: Buốt lòng khi thi thể con chưa về - 2

Bà Nguyễn Thị Hành - mẹ anh Cường ngã quỵ từ khi nhận được tin dữ về con trai. Ảnh: Vũ Huyền.

Theo người thân gia đình ông Cương, vợ chồng ông có 4 người con (3 gái, 1 trai), Cường là con trai út, chưa lập gia đình. Do gia đình hoàn cảnh khó khăn, muốn kiếm được ít tiền để giúp đỡ gia đình, có ít vốn để sau này cưới vợ, tháng 9/2018, Cường đã được gia đình vay mượn cả trăm triệu đồng đi XKLĐ tại Hàn Quốc theo chương trình thuyền viên.

"Ước nguyện chưa thành thì cháu nó gặp nạn. Làm bố mẹ ai không đứt ruột lúc này!"- ông Cương buồn bã nói. Mong muốn của ông và gia đình là cơ quan chức trách của 2 nước phối hợp tìm kiếm, sớm đưa thi thể con trai về với quê nhà.

Tại nhà thuyền viên Biện Văn Hoài ở thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng, những ngày qua luôn có người thân, bà con lối xóm tới thăm hỏi tình hình. Từ khi nghe tin chồng gặp nạn, chị Hoàng Thị Thêu- vợ anh Hoài chỉ nằm trong phòng, nhiều hôm chị khóc thiếp đi. Người thân sợ chị Hoài không chịu nổi được cú sốc rồi xảy ra chuyện xấu nên luôn phải túc trực.

Còn 3 người con của thuyền viên xấu số cũng như mẹ đau buồn, người con gái lớn thường lên mạng tìm thông tin từ nước bạn.

5 thuyền viên Việt mất tích tại Hàn Quốc: Buốt lòng khi thi thể con chưa về - 3

Từ hôm nhận tin chồng gặp nạn, chị suy sụp, người thân, bà con lối xóm phải túc trực, động viên tinh thần

Ông Hoàng Văn Thống- bố vợ anh Hoài buồn bã, khẩn thiết, mong lực lượng chức trách của nước bạn tiếp tục nỗ lực cao nhất để tìm kiếm thi thể con rể và các nạn nhân người Việt không may gặp nạn.

“Không phải gì riêng gia đình tôi, mà tất cả các gia đình có con em gặp nạn từng phút, từng giây mong ngóng tin con”- ông Thống buồn bã nói.

Điều an ủi lớn nhất lúc này với hai gia đình có con em gặp nạn là bà con lối xóm, chính quyền thường xuyên tới thăm hỏi, sẻ chia. Phía 2 công ty đưa hai thuyền viên đi lao động ở Hàn Quốc cũng đã cắt cử người vào động viên tinh thần, thường xuyên cập nhật tin tức từ nước bạn.

Hàn Quốc dừng tìm kiếm tập trung nạn nhân mất tích

Theo nguồn tin của Dân trí, Ban Quản lý lao động tại Hàn Quốc vừa có công văn gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thông báo về việc Hàn Quốc kết thúc tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu Hải Dương số 307 xảy ra trên vùng biển thuộc đảo Jeju, Hàn Quốc ngày 4/3.

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Hàn Quốc, từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 4/3 đến 18h ngày 9/3 đã huy động tổng cộng 234 lượt tàu, thuyền và 45 máy bay tìm kiếm cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không phát hiện người mất tích cũng như các vật dụng liên quan trôi nổi trên biển.

Ngoài ra, Cảnh sát biển Hàn Quốc cũng đã sử dụng thiết bị tìm kiếm dưới nước không người lái (ROV), tuy nhiên, do cửa phòng ngủ trên tàu nhỏ nên ROV đã không thể tiến vào trong được.

Từ những yếu tố nếu trên, Cảnh sát biển Hàn Quốc đã quyết định kết thúc việc tập trung tìm kiếm và chuyển sang tuần tra kết hợp tìm kiếm kể từ 18h ngày 9/3.

Ban Quản lý lao động tại Hàn Quốc đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp phái cử có thuyền viên mất tích thông tin để gia đình người lao động được biết.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng ngày 4/3, một tàu cá bất ngờ bốc cháy ở khu vực biển cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, Jeju (Hàn Quốc) khoảng 70km về phía Đông Nam khiến 5 công dân Việt Nam và một người Hàn mất tích. 

Trong số 5 lao động Việt Nam mất tích có 2 lao động người Hà Tĩnh, là anh Biện Văn Hoài (SN 1975, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh), xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc từ tháng 11/2015, do Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HaUI (Hà Nội) đưa đi và anh Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh), xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc từ tháng 9/2018, do Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng (Hưng Yên) đưa đi.

Văn Dũng