3 giờ trên trực thăng “căng mắt” tìm kiếm máy bay mất tích

(Dân trí) - Hơn 14h ngày 11/3, chiếc trực thăng Mi 171 mang số hiệu 8431 của Trung đoàn 917 thuộc Sư đoàn không quân 370 cất cánh từ sân bay Cà Mau thẳng tiến ra phía vùng biển Cà Mau với hy vọng tìm kiếm được tung tích của máy bay mất tích.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

PV Dân trí cùng đoàn người gồm lực lượng tìm kiếm của Sư đoàn 370 và một số phóng viên các báo trên trực thăng 8431 đã có hơn 3 giờ căng thẳng nhưng cũng nhiều cảm xúc.

Trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 lên đường tìm kiếm tung tích máy bay chiều 11/3.
Trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 lên đường tìm kiếm tung tích máy bay chiều 11/3.
Trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 lên đường tìm kiếm tung tích máy bay chiều 11/3.

Đúng 14h16 phút, trực thăng 8431 thẳng tiến ra phía bờ biển mũi Cà Mau. Từ trực thăng nhìn xuống thấy cả một màu xanh nước biển rộng lớn pha những đốm trắng của sóng.

Bay một hồi lâu, khi nghe một chiến sĩ của Sư đoàn bảo đã đến tọa độ tìm kiếm gần khu vực giàn DK10, hầu như tất cả mọi người trên trực thăng đều dán mắt vào cửa sổ hình tròn để nhìn ra phía biển. Nhìn qua đôi mắt của các chiến sĩ Sư đoàn thấy sự tập trung cao độ và căng thẳng như dây đàn. Các phóng viên cũng dõi mắt qua các ô cửa sổ tìm kiếm.

Khi trực thăng bắt đầu ra biển...
Khi trực thăng bắt đầu ra biển...
Khi trực thăng bắt đầu ra biển...

...là cả đoàn người trên trực thăng đều căng mắt nhìn tìm tung tích máy bay.
...Cả đoàn người trên trực thăng đều căng mắt nhìn xuống phía dưới.

Suốt khoảng thời gian trực thăng bay trên biển, bên trong trực thăng gần như không có tiếng nói, chỉ có tiếng động cơ gầm vang và thi thoảng có những lời trao đổi về tọa độ cũng như về những vật thể được phát hiện dưới mặt biển. Mọi câu hỏi của các phóng viên đều được các chiến sĩ của Sư đoàn tận tình trả lời, giải thích…

PV
PV Dân trí cũng cùng với đoàn vừa quan sát vừa sẵn sàng ghi nhận những hình ảnh trên biển.

Trong suốt hành trình hơn 3 giờ đồng hồ, một lần trực thăng đã phải quay đầu lại tìm kiếm khi một người trong đoàn bất ngờ phát hiện vật thể lạ trôi trên biển. Mọi người cùng hy vọng. Chiếc trực thăng đảo qua vài vòng nhưng vật thể lại bặt tăm hơi, có những tiếng thở dài vào khung cửa sổ. Trực thăng tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Những cán bộ chiến sĩ trong buồng lái không lúc nào là rời mắt khỏi màn hình quan sát.
Những cán bộ chiến sĩ trong buồng lái không lúc nào là rời mắt khỏi màn hình quan sát.

Một vùng biển xanh ngắt. Có thể thấy tầm mắt của đoàn người trên trực thăng quá nhỏ bé so với sự mênh mông của biển cả, việc tìm kiếm không có kết quả khả quan. Hình ảnh quan sát được nhiều nhất chỉ là những cụm sóng trắng xóa, những tàu thuyền qua lại và đường chân trời xa tít.

Trực thăng tìm kiếm bay trên những tàu cá và qua giàn DK10, cách mũi Cà Mau hơn 180km.
Trực thăng tìm kiếm bay trên những tàu cá và qua giàn DK10, cách mũi Cà Mau hơn 180km.

Các phóng viên ghi nhận thông tin ngay trên trực thăng. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Các phóng viên ghi nhận thông tin ngay trên trực thăng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Hơn 3 giờ làm nhiệm vụ trên biển, chiếc trực thăng Mi 171 số hiệu 8431 của Trung đoàn 917 quay trở vào đất liền và đáp xuống sân bay Cà Mau đã cuối giờ chiều ngày 11/3. Chưa phát hiện được gì, cả đoàn lại đặt niềm hy vọng vào ngày tìm kiếm hôm sau...

Huỳnh Hải