1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Lắk:

Vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề chữa bệnh: Nể nang dẫn tới sai phạm?

(Dân trí) - Liên quan tới việc 4 trường hợp thực hành “chui” tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để có được chứng chỉ khám bệnh, lãnh đạo bệnh viện này xác nhận nhân viên đã có sự “nể nang” khi tiếp nhận hồ sơ.

Chiều 10/6, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đến 4 trường hợp đã thực hành “chui” tại bệnh viện.

Mục đích của việc thực hành "chui" là để có giấy xác nhận thời gian thực hành tại bệnh viện này và sau đó đã được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề chữa bệnh: Nể nang dẫn tới sai phạm? - 1
Ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trả lời báo chí về việc bệnh viện ký xác nhận sai cho 4 trường hợp

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Vào cuối năm 2018, bệnh viện có tiếp nhận hồ sơ xin vào thực hành nâng cao trình độ của ông Huỳnh Văn Bình (SN 1985), ông Lê Anh Tài (SN 1978), ông Hứa Chí Cường (SN 1981) và ông Huỳnh Thanh Giàu (SN 1976). Những ông này đều có bằng cấp chuyên môn Bác sĩ đa khoa.

Theo ông Phong, hồ sơ của 4 người này đều có xuất phát từ phòng khám của một bác sĩ rất có uy tín (hiện công tác Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk).

“Khi tiếp nhận hồ sơ, tôi nghĩ các bác sĩ này xin vào thực hành để nâng cao trình độ vì đã có tuổi và đã có bằng cấp. Tuy nhiên, sau đó tôi mới biết các bác sĩ này vào thực hành để xin cấp chứng chỉ hành nghề làm thẩm mỹ”, ông Phong chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thừa nhận thời điểm cuối năm 2018, đầu năm 2019 bệnh viện di dời cơ sở làm việc nên công tác giám sát, quản lý thời gian thực hành của các bác sĩ này không được chặt chẽ và những người này đã lợi dụng, không đi thực hành đầy đủ.

Vụ “chạy” chứng chỉ hành nghề chữa bệnh: Nể nang dẫn tới sai phạm? - 2

Nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã bị kỷ luật cảnh cáo do "nể nang" dẫn tới những sai phạm

Về việc ký xác nhận thực hành tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cho những trường hợp này, ông Phong cho biết, khi trình lãnh đạo ký xác nhận hoàn thành thời gian thực hành, cá nhân ông có nghi ngờ về thời gian thực hành không đầy đủ nên không ký. Tuy nhiên, sau đó cấp dưới đã trình cho một Phó Giám đốc của bệnh viện ký.

Ông Phong cho rằng, sau vụ việc bệnh viện đã tiến hành họp làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Trong đó, bác sĩ H’Xuân Niê (nhân viên của Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, phụ trách công tác đào tạo) do đã “nể nang” bà H. của phòng khám trên nên đã không làm việc với từng người đăng ký mà chỉ thông qua bà H. 

“Bệnh viện đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo đối với bác sĩ H’Xuân. Riêng bác sĩ ký xác nhận thời gian thực hành (Phó Giám đốc bệnh viện - PV) chúng tôi đang chờ ý kiến của Sở Y tế. Còn tại Khoa chấn thương chỉnh hình chúng tôi nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm lãnh đạo khoa”, ông Phong thông tin thêm.

Ông Phong cũng khẳng định những chuyện tiêu cực ông đều không biết, “bệnh viện không liên quan đến đường dây nào cả” và đây là những trường hợp cá biệt xảy ra tại bệnh viện.

Như Dân trí đã đưa tin, Sở Y tế Đắk Lắk đã ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định đối với 4 bác sĩ vì đã “thực hành chui” tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Trong đó, chỉ trường hợp ông Huỳnh Văn Bình có tham gia thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khoảng 1 tháng (trong khi đó quy định phải thực hành 18 tháng), còn 3 trường hợp còn lại chưa từng tham gia thực hành tại bệnh viện này. Tuy nhiên, cả 4 trường hợp này đều có giấy xác nhận thời gian thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên dẫn đến việc được Sở Y tế Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề.

Qua làm việc với Thanh tra Sở Y tế, những trường hợp này xác nhận đã chi từ 200 - 300 triệu để có được chứng chỉ hành nghề. Những chữ ký trong hồ sơ đều không phải của những người này mà đều được “hợp thức hóa”.

 Thúy Diễm