Trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ “đặc biệt” tại Hội An

Phiên chợ “đặc biệt” ấy nằm ngay ở đầu Cẩm Nam, ngã tư Phan Bội Châu –Hoàng Diệu, thuộc phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sở dĩ gọi là phiên chợ “đặc biệt” bởi vì phiên chợ này chỉ họp từ lúc 1 giờ sáng đến 5 sáng là tan.


Theo những người dân nơi đây, phiên chợ “đặc biệt” này tồn tại cách đây hơn 30 năm và được gọi là chợ đầu mối ở cầu Cẩm Nam. Đặc biệt bởi vì phiên chợ chỉ họp bắt đầu từ 1 giờ đến 5 sáng là tan.

Theo những người dân nơi đây, phiên chợ “đặc biệt” này tồn tại cách đây hơn 30 năm và được gọi là chợ đầu mối ở cầu Cẩm Nam. Đặc biệt bởi vì phiên chợ chỉ họp bắt đầu từ 1 giờ đến 5 sáng là tan.


Chợ đầu mối Cẩm Nam, chuyên mua bán như rau xanh, hến, bắp nếp, tôm cá, củ quả.

Chợ đầu mối Cẩm Nam, chuyên mua bán như rau xanh, hến, bắp nếp, tôm cá, củ quả.


Rau củ quả ở phiên chợ nơi đây luôn đắt khách bởi vì những tiêu chuẩn xanh, sạch.

Rau củ quả ở phiên chợ nơi đây luôn đắt khách bởi vì những tiêu chuẩn xanh, sạch.


Bắp nếp là một đặc sản của vùng đất Cẩm Nam. Tại phiên chợ này có một góc nhỏ dành riêng cho khu vực bán bắp nếp Cẩm Nam.

Bắp nếp là một đặc sản của vùng đất Cẩm Nam. Tại phiên chợ này có một góc nhỏ dành riêng cho khu vực bán bắp nếp Cẩm Nam.

Trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ “đặc biệt” tại Hội An - 5

Bắp được bỏ vào bao lớn để bán cho các lái buôn đưa đến các chợ ở Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Bắp được bỏ vào bao lớn để bán cho các lái buôn đưa đến các chợ ở Quảng Nam và TP Đà Nẵng.


Một mặc hàng nữa phải kể đến trong phiên chợ sớm này chính là hến sông.

Một mặc hàng nữa phải kể đến trong phiên chợ sớm này chính là hến sông.


Anh Lê Viết Tú (SN 1965) người bán ở chợ này hơn 20 năm cho biết, sở dĩ những người bán hến như anh thường là những người đến chợ sớm nhất. Bởi vì họ phải múc nước hến vào túi ni lông để bỏ kèm cho khách khi mua hến.

Anh Lê Viết Tú (SN 1965) người bán ở chợ này hơn 20 năm cho biết, sở dĩ những người bán hến như anh thường là những người đến chợ sớm nhất. Bởi vì họ phải múc nước hến vào túi ni lông để bỏ kèm cho khách khi mua hến.


Bà Hồ Thị Năm (SN 1943) đang cho nước hến vào túi ni lông.

Bà Hồ Thị Năm (SN 1943) đang cho nước hến vào túi ni lông.

Trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ “đặc biệt” tại Hội An - 10

Ngoài những rau, củ, quả… phiên chợ còn có những món hàng như bánh ú tro, trầu cau…

Ngoài những rau, củ, quả… phiên chợ còn có những món hàng như bánh ú tro, trầu cau…


Đến khoảng 3 giờ sáng là thời điểm phiên chợ bắt đầu đông đúc và sầm uất nhất.

Đến khoảng 3 giờ sáng là thời điểm phiên chợ bắt đầu đông đúc và sầm uất nhất.


Thời điểm này các thương lái đổ về chợ để chở hàng đi cung cấp cho các nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

Thời điểm này các thương lái đổ về chợ để chở hàng đi cung cấp cho các nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng

Trắng đêm mưu sinh ở phiên chợ “đặc biệt” tại Hội An - 14

Một đêm mưu sinh trên phiên chợ đã kéo dài hàng chục năm nay.

Một đêm mưu sinh trên phiên chợ đã kéo dài hàng chục năm nay.

Theo Lao động