1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Ngư dân hồ hởi ra khơi trong Ngày quốc tế lao động 1/5

(Dân trí) - Ngày 1/5, hàng vạn du khách đổ về Sầm Sơn để nghỉ mát. Ngay từ sáng sớm, bãi biển Sầm Sơn đã đông nghịt người. Thế nhưng, trái ngược với không khí vui chơi tấp nập ấy là những người lao động cần cù, chịu khó vẫn miệt mài rẽ sóng vươn khơi bám biển. Với họ một ngày được lao động là hạnh phúc gấp ngàn ngày nghỉ.

Ngư dân hồ hởi ra khơi trong ngày quốc tế lao động

Từ sáng sớm ngày 1/5, những chiếc thuyền của ngư dân phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu ra khơi. Hôm nay là Ngày quốc tế lao động (1/5), nhưng họ không ở nhà nghỉ ngơi mà hào hứng hơn ngày thường.

Không khí lao động vẫn hăng say ngay giữa khu đô thị du lịch Sầm Sơn
Không khí lao động vẫn hăng say ngay giữa khu đô thị du lịch Sầm Sơn

Với những người dân nơi đây, càng vào những ngày này lại càng phải làm việc hăng say để mong muốn có một chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió, để có được những mẻ cá, mẻ tôm phục vụ du khách trong những ngày nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, phố Trung Sơn mới) chia sẻ: “Người dân chúng tôi ngày nào cũng giống ngày nào. Làm gì thì làm nhưng thấy vui trong lòng là được rồi. Hôm nào về thuyền đầy cá là yên tâm vì hôm đó có tiền để trang trải sinh hoạt rồi. Như chúng tôi thì một ngày không được ra với biển thì buồn vô cùng”.

Ngư dân thu lượm thành quả sau chuyến ra khơi trở về
Ngư dân thu lượm thành quả sau chuyến ra khơi trở về

Cùng chung tâm trạng với ông Tuấn, anh Nguyễn Mạnh Hưng (28 tuổi, phường Trường Sơn) cho biết: “Chúng tôi làm việc vì kiếm thêm thu nhập, mặt khác nếu không đi thì thì lấy ai thu cá, tôm về phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách…”.

Có mặt tại bãi biển Sầm Sơn khi những chiếc thuyền của người dân nơi đây vừa cập bến, một không khí rộn ràng không chỉ của những người lao động mà cả những du khách đến tham quan, tìm mua hải sản tươi sống. Để kịp phiên chợ sáng, ngay sau khi thuyền lên bãi, những người dân bắt tay vào gỡ lưới để thu hoạch cá, tôm. Hôm nay là ngày nghỉ nên nhưng em nhỏ cũng theo bố mẹ ra tận biển để cùng gỡ lưới.

Em Lê Thanh Hưng (học sinh lớp 8) chia sẻ: “Hôm nay ngày quốc tế lao động em được nghỉ nên ra đây giúp bố mẹ gỡ lưới, ngày bình thường thì Thứ Bảy với Chủ Nhật em vẫn thường ra đây với bố mẹ. Được giúp bố bố mẹ làm việc em thấy vui lắm, ra đây thấy nhiều người đi chơi nên cũng thích…”.

Ngư dân chào bán những sản phẩm vừa thu hoạch từ biển về
Ngư dân chào bán những sản phẩm vừa thu hoạch từ biển về
Những em học sinh cũng ra giúp bố mẹ gỡ lưới
Những em học sinh cũng ra giúp bố mẹ gỡ lưới
Cảnh lao động ngay trong lòng khu du lịch nổi tiếng Sầm Sơn
Cảnh lao động ngay trong lòng khu du lịch nổi tiếng Sầm Sơn
Những con cá tươi rói được bán cho du khách
Những con cá tươi rói được bán cho du khách
Khung cảnh lao động như những ngày thường
Khung cảnh lao động như những ngày thường
Vơi ngư dân vùng biển dường như chẳng có ngày nghỉ lễ
Vơi ngư dân vùng biển dường như chẳng có ngày nghỉ lễ
Ngay cạnh bến thuyền của ngư dân là bãi tắm với hàng nghìn du khách đang vui chơi
Ngay cạnh bến thuyền của ngư dân là bãi tắm với hàng nghìn du khách đang vui chơi
Cảnh vui chơi và lao động nhộn nhịp ngay trên bãi biển Sầm Sơn
Cảnh vui chơi và lao động nhộn nhịp ngay trên bãi biển Sầm Sơn

Tùng Anh - Duy Tuyên