1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sinh viên công chức

(Dân trí) - Nửa ngày lên lớp bận rộn với bài vở học hành, nửa ngày còn lại làm “cán bộ” ăn lương của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. “Năng động, sáng tạo, ham học hỏi…” là lời nhận xét của những nhà quản lý dành cho họ.

Mạo hiểm để khám phá khả năng

 

Dám ký hợp đồng nhận chương trình là một quyết định mạo hiểm với một sinh viên tập sự ở Đài Truyền hình. Trúng tuyển trong đợt tuyển cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam, Lê Quý Đông và Nhật Minh (năm cuối khoa Báo chí, ĐHQGHN) đã dám “liều” ký hợp đồng để thử khả năng trong một vai trò mới: cộng tác viên kiêm biên tập viên.

 

Minh kể: “Sản phẩm của đài truyền hình là công của tập thể nhưng vai trò của cá nhân lại thể hiện rất rõ trong chất lượng chương trình. Ăn lương nhà đài rồi thì phải cố gắng thôi”. Cậu nhận thấy ở vai trò mới này, “không khí làm việc hối hả của đài khiến bọn mình phải nghĩ, phải đi, phải làm… Công việc cho mình nhiều thứ lắm - được cọ xát thực tế, được kinh nghiệm, tiếp xúc gặp gỡ với nhiều người mà mình ngưỡng mộ trân trọng và có thêm chút đồng ra đồng vào” (cười).

 

Nguyễn Huy Hùng (khoa Quản trị kinh doanh - ĐHKTQD) còn gượng gạo trong bộ đồng phục công sở một công ty trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Mình làm ở đây được hơn một tháng. Công việc buộc mình phải ăn mặc như vậy, chưa quen lắm nhưng  thấy tự tin hơn hẳn khi tiếp xúc với khách hàng”.

 

Công việc của Hùng là thiết lập, làm PR (quan hệ công chúng) cho công ty. “Mức thu nhập 800.000đồng/tháng làm nửa ngày, công việc có điều kiện tiếp xúc với nhiều người khiến mình thấy tự tin khi giao tiếp”. Hùng bộc bạch: “Trước, chưa đi làm, học về là ở nhà trọ. Buồn, ngại giao tiếp nhưng giờ thì khác… thấy mình cũng có năng lực và thoả sức sáng tạo trong công việc”.

 

Công ty thực phẩm sạch 3F (phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ai cũng thán phục sức dẻo dai, khéo léo trong công việc của cô nhân viên có dáng hình bé nhỏ, yếu đuối. Đang học tại chức năm ba (Khoa TTTV - KHKXH&NV) Nguyễn Thị Hương đã “máu” đi làm, muốn kiếm tiền có thêm kinh nghiệm. Mất gần một tháng lăn lộn trên nét, nộp hồ sơ xin việc… cuối cùng cũng được Công ty 3F chọn lựa.

 

Với mức lương 1,2 triệu/tháng chưa kể tiền thưởng, công việc bán hàng, giới thiệu sản phẩm khiến cô càng năng động sáng tạo hơn trong công việc. Giờ Hương đang đảm nhiệm vai trò là một nhân viên “cứng” hàng ngày cùng 2-5 nhân viên của công ty đi làm chương trình. Tối tối cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy là cặm cụi ở lớp học tại chức.

 

Vạn sự khỏi đầu nan

 

“Lúc đầu đi làm về mệt, chỉ thèm ngủ không muốn học hành gì. Nhiều bữa đến lớp hai mắt cụp xuống lại gục xuống ngủ”. Lê Quý Đông nhớ lại hồi cậu năm hai chân ướt chân ráo đi làm. Nhưng giờ thì khác rồi: “Sáng đến lớp đều đặn, chiều tranh thủ đi làm, cũng quen rồi”. Rồi lại thấy Đông cặm cụi bên chiếc laptop mới tậu xem xem gõ gõ. Khó khăn lớn nhất trong công việc mà Đông gặp đó chính là cọ xát thực tế và lý thuyết học được. Đôi khi hai mảng đấy lại “vênh” nhau. Ban đầu lúng túng lắm.

 

Hương bộc bạch: Khi mới vào công ty, chị trưởng phòng nghĩ mình chỉ là nhân viên mới lại còn là sinh viên nên rất nghi ngờ giao công việc. Có lúc cũng muốn bỏ để tập trung vào học nhưng tiếc công cả tháng làm. Lại thôi. Trông dáng vẻ nhanh nhẹn, tự tin khi nói chuyện với khách không ai có thể nghĩ Hương là cô gái yếu ớt, mỏng manh như bên ngoài. Hương tiết lộ: “Giờ lương cứng là 1,2 triệu/tháng chưa kể tiền thưởng cũng tạm đủ trang trải cho tiền thuê nhà trọ, điện nước… Đỡ bố mẹ được phần nào”. Đến cuối kỳ thi có khi phải thức trắng đêm để học…

 

Gần bốn năm đại học nhưng tới hơn ba năm kinh nghiệm, những thao tác của Huy đã trở thành dân chuyên nghiệp thực thụ. Chàng sinh viên tên Huy (khoa CNTT - ĐHQG Hà Nội) quê Thanh Hoá bắt đầu đi làm ngay từ năm nhất.

 

Huy cho biết: Anh chị mình mở công ty máy tính cần người giúp, lại đúng chuyên ngành. Ban đầu học việc cũng mất hơn năm, giờ thì khá hơn một chút. Anh họ Huy hồ hởi: “Nó khá đấy, thấy được học bổng mấy năm liền. Cân bằng như thế là tốt. Tuổi trẻ giờ khá thật, tự lo cho mình một hàng trang ngay từ khi còn là sinh viên…”

 

Nguyễn Thuỷ