1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa:

Những người lao động mưu sinh dưới “chảo lửa” miền Trung

(Dân trí) - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng đã khiến những người lao động phải lao đao “chống chọi” với những ánh nắng chói chang như thiêu, như đốt để. Dưới cái nắng nóng như “đổ lửa”, những người lao động vẫn miệt mài, mưu sinh qua từng con phố.

Từ sáng tinh mơ, những gánh hàng rong, những cánh thợ hồ, những người bốc vác đã tấp nập đạp xe để bắt đầu một ngày lao động. 9h sáng cũng là lúc ánh mặt trời chói chang, thời tiết bắt đầu nắng gay gắt, nhiều người lao động phải làm việc giữa thời tiết nắng nóng.

Cái nắng chói chang những ngày đầu hè khiến người đi đường phải bịt kín như ninja
Cái nắng chói chang những ngày đầu hè khiến người đi đường phải bịt kín như ninja

Anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) - một người bốc vác lâu năm tại Chợ vườn hoa, thành phố Thanh Hóa, chia sẻ: “Mấy ngày nay nắng nóng qúa, chúng tôi đi từ sáng sớm, nhưng nghề này tùy theo khách hàng nên kể cả lúc nắng gay gắt vẫn phải tích cực làm. Như anh em chúng tôi ngày nắng cũng như ngày mưa, đã xác định theo nghề là phải làm”.

Đi dọc các tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa, những cơn gió mang hơi nóng khiến cái nắng càng trở nên gay gắt hơn. Những người đi đường dường như bịt kín không còn một kẽ hở.

Những người thợ móc cống vẫn miệt mài mưa sinh dưới cái nắng chói chang
Những người thợ móc cống vẫn miệt mài mưa sinh dưới cái nắng chói chang

Dưới chân cầu Phú Sơn, những người thợ móc cống đang miệt mài lao động. “Nghề này thì chẳng kể mưa hay nắng, như hôm nay thì quả thật mệt hơn rồi. Vì trời nắng nên chúng tôi phải đi làm từ sáng sớm. Đến giờ gần như kiệt sức, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên phải cố gắng thôi”, anh Tài, một thợ móc cống chia sẻ.

Trời càng về trưa, cái nắng càng chói chang, nhưng chị Nguyễn Thị Hằng - người bán hàng rong vẫn rong ruổi chiếc xe hàng tìm nơi trú mát. “Bây giờ nếu về nhà thì cũng chỉ để nghỉ mà mất thời gian lắm, chị em chúng tôi chỉ biết tìm bóng cây hay hè phố để nghỉ chân rồi kiếm suất cơm bụi cho qua ngày. Thời tiết nắng nóng nên việc bán hàng cũng khó khăn, cuộc sống mưu sinh nên đành chấp nhận thôi em à”.

Những giọt mồ hôi được lau vội
Những giọt mồ hôi được lau vội

Khác hẳn với những gánh hàng rong, anh Ngọ Doãn Toản, người thiên về nghệ thuật trên những bức tượng điêu khắc cũng ngao ngán trước thời tiết nóng bức như mấy ngày vừa qua. Ngồi chênh vênh trên cột đền điêu khắc, anh tâm sự: “Điêu khắc tượng và trang trí hoa văn tượng rất cần đến thời tiết, nắng nóng là điều kiện thuận tiện để hoàn thành tác phẩm một cách nhanh nhất. Nhưng có điều nắng nóng khiến mình khó chịu hơn nên chúng tôi phải đi làm từ rất sớm”.

Dưới cái nắng “cháy da, cháy thịt", nhiều người lao động vẫn phải “oằn mình” để mưu sinh. Đối với họ, dù cho bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa thì họ vẫn phải gắng làm việc, bởi nghỉ làm sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập để lo cho cuộc sống hằng ngày.

Những người lao động mưu sinh dưới “chảo lửa” miền Trung - 4

Những người lao động mưu sinh dưới “chảo lửa” miền Trung - 5

Bốc vác tại chợ Vườn Hoa
Những người buôn ve chai miệt mài bên cái nắng hơn 40 độ C
Những người buôn ve chai miệt mài bên cái nắng hơn 40 độ C
Bác Thành - một người bốc vác thuê tại Chợ Vườn Hoa đang miệt mài đưa những chuyến hàng cho khách
Bác Thành - một người bốc vác thuê tại Chợ Vườn Hoa đang miệt mài đưa những chuyến hàng cho khách
Đi giữa cái nắng như thiêu như đốt
Đi giữa cái nắng "như thiêu như đốt"
Người thợ điêu khắc đang phơi mình” giữa cái nắng khoảng 40 độ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật
Người thợ điêu khắc đang "phơi mình” giữa cái nắng khoảng 40 độ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật
Giữa trưa, những phút giây mệt mỏi bắt đầu hiện hữu trên gương mặt người thợ hồ
Giữa trưa, những phút giây mệt mỏi bắt đầu hiện hữu trên gương mặt người thợ hồ
Dù nắng nóng như đổ lửa, nhưng những người lao động vẫn miệt mài làm việc
Dù nắng nóng như đổ lửa, nhưng những người lao động vẫn miệt mài làm việc
Phút nghỉ chân tránh nắng
Phút nghỉ chân tránh nắng

Tùng Anh