1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những chuyện kỳ cục nơi công sở

(Dân trí) - Thế giới việc làm với quá nhiều “gia vị” ngọt-mặn-đắng-cay đôi khi cho ta những câu chuyện cười ra nước mắt. Một vài câu chuyện giới đây, nhặt nhạnh từ khắp nơi trên thế giới, có cho bạn bài học việc làm nào không?

Ăn 37 loại đồ ăn để làm từ thiện

 

Một nữ quản chế trẻ vị thành niên đã ăn tất cả các loại đồ ăn trong một chiếc máy bán hàng tự động tại tòa án tỉnh. Cô đã tiêu thụ hơn 7.000 calo và trên 300 gam chất béo. Cô không ngừng ăn đủ các loại từ thịt bò muối, kẹo thanh đến khoai tây chiên mỗi ngày để giành thắng lợi trong cuộc cá cược với các đồng nghiệp. Số tiền cược 300 USD sẽ được cô dùng làm từ thiện.

 

Pepsi và Coca-Cola đụng độ

 

Hai nhân viên từ hai công ty đối đầu nhau đã có xích mích về chỗ để giá đỡ trong cửa hàng Wal-Mart ở bang Indiana. Người nhân viên của Pepsi được cho là đã hành hung nhân viên của hãng Coca-cola khi tặng cho anh này một cú đấm vào mặt làm thâm mắt và vỡ mũi.

 

Cảnh sát cho biết cả hai bị buộc tội vì cố gắng lao vào nhau với những thùng đựng đầy chai nước ngọt. Nhiều người dự đoán rằng họ có thể đã không hằn học với nhau như thế nếu công ty họ không phải là đối thủ của nhau.

 

4 nữ nhân viên bị sa thải vì tán gẫu

 

4 người này hiện đang làm việc tại một khu buôn bán nhỏ ở New Hampshire. Họ bị đuổi việc vì đã “buôn” về mối quan hệ “tế nhị” giữa người quản lý khu buôn bán và một nữ đồng nghiệp khác cùng chỗ làm.

 

Ông chủ đã đuổi họ với lý do: “Tán gẫu, thì thầm và một môi trường thiếu thân thiện đang làm tổn hại tinh thần và cản trở sự hoạt động hiệu quả của công việc kinh doanh trong khu”.

 

Nữ nhân viên kiện nhau vì nước hoa

 

Một nhân viên tại Sở Kế hoạc Detroit đã gửi đơn kiện một nữ đồng nghiệp với lý do cô này có mùi hương quá mạnh khiến cô không thể làm việc được. Cô cho biết mình rất nhạy cảm với nước hoa trong khi nữ đồng nghiệp kia không chỉ dùng nước hoa có mùi mạnh mà còn xịt cả nước khử mùi trong phòng làm việc.

 

Vào tù vì muối

 

Một nữ nhân viên của hãng McDonald đã bị bắt giam và đang đối mặt với tội danh hình sự vì một sĩ quan cảnh sát đã bị ốm sau khi ăn một miếng thịt băm viên quá mặn tại cửa hàng nơi cô làm. Người nhân viên kia đã vô tình làm đổ muối vào mấy miếng thịt băm viên. Dù đã báo cáo việc này với cấp trên và đồng nghiệp song cô này vẫn bị buộc tội là phục vụ món ăn mà không quan tâm đến sức khỏe thực khách.

 

Thợ mộc làm việc trong trạng thái “nuy”

 

Một thợ mộc bị bắt quả tang đang đóng đinh và cưa gỗ trong trang phục của Adam. Anh này nói rằng anh ta thích làm việc như vậy vì nó khiến anh thoải mái hơn và quan trọng là giữ quần áo không bị lấm bẩn bởi bụi gỗ. của anh. Người thợ mộc vui tính này không bị kết tội gì nhưng bị buộc phải mặc quần áo vào ngay lập tức.

 

Nhân viên giả làm cảnh sát

 

Một nhân viên của Công ty Taco Bell đã bị bắt vì đóng vai một nhân viên hành pháp và đang nỗ lực bắt giữ sếp cùng đồng nghiệp của mình. Anh ta nói rằng mình là “cớm chìm”, thậm chí còn làm giả hồ sơ tội phạm của tổng giám đốc, 2 giám đốc cùng một nhân viên khác.

 

Mang 1 triệu đinh ốc từ xưởng về nhà

 

Một nhân viên lắp ráp đã giấu đinh ốc tại một nơi được thiết kế đặc biệt để sau đó mang về nhà. Lần nhiều nhất anh ta “tha” về được 7.000 cái đinh ốc/ngày. Trong hai năm, anh ta đã ăn trộm trên 1,1 triệu chiếc đinh ốc với giá trị ước tính 155.000 USD. Anh bị bắt quả tang sau khi rao bán đinh ốc trên mạng với giá rẻ.

 

Linh Hương Đặng

Theo CareerBuilder