1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM:

Ngừng việc vì lệnh cấm, nhiều người làm nghề bán vé số được dân giúp đỡ

(Dân trí) - Lo lắng cho những người bán vé số gặp khó khăn vì lệnh cấm kinh doanh từ 1-15/4, người dân TPHCM đã bỏ công việc đi mua thực phẩm về đóng gói tặng cho họ.

Chị Võ Hoài Thương tặng gạo tới người bán vé số tại TPHCM.

Chính phủ đã có thông báo tạm ngưng dịch vụ xổ số trong 15 ngày, từ ngày 1/4. Việc ngưng kinh doanh xổ số khiến không ít người làm nghề gặp khó khăn trong thời gian tới.
 
Hiểu được sự khó khăn đó, chị Võ Hoài Thương (chủ vựa gạo ở quận Bình Thạnh) cùng chồng đã đi mua mì gói, nước tương cùng với gạo sẵn có hì hụi gói thành từng túi nhỏ để gửi tới bà con.
 
"Bà con đều ở các tỉnh lên thành phố bán vé số lấy tiền hoa hồng sống qua ngày, còn phải gửi về nuôi gia đình nữa. Mai là họ không được đi bán nữa rồi, thôi thì mình có được bao nhiêu giúp đỡ họ bấy nhiêu, chứ tội lắm", chị Thương chia sẻ.
 
Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, chai nước tương và 5 gói mì được chị Thương và chồng tỉ mẩn gói ghém từ sáng sớm. Hơn 200 phần được chuẩn bị để gửi tới người bán vé số.
 
Sợ những người đi ngang qua không biết, chị Thương phải in 2 tờ giấy lớn với nội dung "Cùng hỗ trợ nhau qua mùa dịch, nếu khó khăn bạn cứ lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác".
 
Trong lúc đóng gói hết mì, chị Thương phải huy động chồng và người làm đi từng hàng tạp hóa, siêu thị mua mì gói về đóng cho đủ. 
 
Sợ nhiều người không biết, chị Thương phải nhờ những người đến nhận về thông báo đến bà con khác để họ cũng có phần. "Cô ơi, đi dọc đường gặp ai bán vé số, ve chai thì nhớ dặn họ ghé qua cửa hàng con để nhận gạo về ăn cô nhé", chị Thương đưa túi gạo cho người bán vé số và dặn dò.
 
Bà Phan Thị Bảnh (53 tuổi, quê Hậu Giang) đạp xe đến cửa hàng gạo của chị Thương để xin túi gạo mang về, ôm chặt túi đồ trong lòng, bà Bảnh ngấn lệ chia sẻ, "Dạo này dịch bệnh nên người ta ngại mua vé số, cả ngày bán không hết 100 tờ. Nhờ có cô Thương cho túi gạo để bà cháu ăn tạm qua mùa dịch".
 
Trợ giúp người bán vé số.jpg

Lo lắng những người bán vé số khó khăn, gia đình chị Thương đóng gói hơn 200 phần thực phẩm để gửi đến họ.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

Công việc bận bịu, chị Thương huy động hết mọi người cùng làm để kịp cho bà con.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

5kg gạo được đóng gói với mì và nước tương.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

Sợ nhiều người không biết, chị phải treo 2 tấm bảng lớn.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

Cùng chia sẻ khó khăn với người bán vé số.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

"Cô ơi, đi dọc đường gặp ai bán vé số, ve chai thì nhớ dặn họ ghé qua cửa hàng con để nhận gạo về ăn cô nhé", chị Thương đưa túi gạo cho người bán vé số và dặn dò.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

Những người lao động nghèo được trao tặng gạo trong mùa dịch.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

"Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát em à", chị Thương cười đùa.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

"Dạo này dịch bệnh nên người ta ngại mua vé số, cả ngày bán không hết 100 tờ. Nhờ có cô Thương cho túi gạo để bà cháu ăn tạm qua mùa dịch". Bà Bảnh rưng rưng.

Trợ giúp người bán vé số.jpg

Cả người cho và người nhận đều nâng niu túi gạo nhỏ bé nhưng đầy tình nghĩa

 Nguyễn Quang