1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Buộc thôi việc vì... quá sexy!

Váy của Nhàn ngắn quá cỡ, nếu đi trên cầu thang bộ mà gặp một trận gió thì có lẽ nó sẽ tung hết lên, để lộ hết những gì không nên lộ. Rồi áo của cô thường là những kiểu khoét sâu ngực mà với Nhàn thì được coi là thời thượng.

“Đẹp thì phô ra, xấu thì đậy lại”, đó là phương châm của sếp đối với các nhân viên mới vào công ty. Nên ai cũng thắc mắc, tại sao công ty của sếp toàn người trẻ trung và xinh xắn, năng động lại biết ăn, biết nói là vì thế. Cô nào cũng sành điệu, ăn mặc mát mẻ, còn các chàng thì lịch lãm như những “phù rể” trong các lễ cưới hỏi.

 

Nói là vậy nhưng không phải là càng sexy càng tốt.  Nếu ai cũng làm theo lời sếp thì có bằng công ty biến thành sàn catwalk, biến thành quán bar chứ không phải là công sở nữa.

Nhưng sự lố bịch của mọi người càng ngày càng trở nên chướng mắt. Sếp cũng không còn hào hứng với sự tiếp nhận thái quả của đám nhân viên. Nhiều cô nàng lợi dụng chủ trương của sếp cứ “bày” hết ra. Váy ngắn quá cỡ, áo ngắn và hở quá khổ khiến cho nhiều người phải khó chịu.

 

Nhàn là điển hình cho sự ăn mặc mát mẻ ấy. Công ty không phải là một cơ sở độc lập mà là chung tầng với nhiều đơn vị khác. Nhiều lúc phải lên cầu thang máy, chen chúc nhau. Và vì thế Nhàn là tâm điểm chú ý của mọi người. Trước mặt Nhàn không ai nói gì nhưng sau lưng cô, mọi người bàn tán không hiểu sao, vì đâu lại có “thể loại” ăn mặc như thế đến công sở. Rồi người này, người nọ thắc mắc, tò mò xem cô nàng ấy từ đâu ra, xuất thân của đơn vị nào.

 

Váy của Nhàn ngắn quá cỡ, nếu đi trên cầu thang bộ mà gặp một trận gió thì có lẽ nó sẽ tung hết lên, để lộ hết những gì không nên lộ. Rồi áo của cô thường là những kiểu khoét sâu ngực mà với Nhàn thì được coi là thời thượng. Ai cũng khó chịu về cách ăn mặc ấy. Bảo vệ nhiề lần nhắc nhở nhưng Nhàn không chịu nghe mà vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí cô còn chả coi những lời đàm tiếu đó ra gì.

 

Rồi lời bán tán đến tai sếp. Họ nói: “Không hiểu công ty ông kinh doanh về lĩnh vực gì mà để nhân viên “mát mẻ” như thế. Liệu ông có tuyển nhầm “hàng” không đấy”, khiến cho sếp cũng ngượng chín cả mặt. Phải nói là cô nhân viên ấy đã lạm dụng “chỉ thị” của ông mà phô trương mình. Ông cũng nhiều lần nhắc khéo Nhàn vì điều đó nhưng khổ nỗi mình đã đứng trước toàn thể công ty tuyên bố về cách ăn mặc thoải mái rồi, bây giờ lại rút lại thấy cũng ngượng mà sợ nhân viên lại không coi sếp ra gì, và cho rằng lời nói của ông không có trọng lượng. Như thế chẳng trách nào để cho thiên hạ cười vào mặt mình. 

Rồi nhiều lần sếp cũng gọi Nhàn vào trong phòng để nói chuyện to nhỏ. Nhàn cũng ậm ừ, gật gù cho xong nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Chính hình tượng quá sexy của Nhàn khiến cả phòng mất mặt và bộ mặt của công ty cũng bị ảnh hưởng.

 

Nói Nhàn không được và sợ mất uy tín của mình, sếp kiếm cớ để sa thải Nhàn. Từ lâu nay, chưa khi nào sếp tỏ thái độ dễ chịu với cô. Lúc nào cũng trách mắng cô không làm tốt công việc, trách cô không biết điều phối thời gian và công sức. Rồi bao nhiêu lỗi lầm được lên danh sách cho Nhàn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì thật sự là kết quả lù lù trước mắt.

 

Sếp không trực tiếp đuổi Nhàn nhưng cố ý gây sức ép cho cô trong công việc. Và điều đó đương nhiên sẽ khiến Nhàn khó chịu mà tự ý xin nghỉ. Quả thật, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của sếp. Nhàn xin nghỉ việc vì hết hợp đồng và vì lý do không hoàn thành tốt phần việc được giao. Bởi Nhàn biết, việc bị sếp mắng suốt ngày như vậy sẽ khiến cô chẳng dám mở lời để xin gia hạn hợp đồng. Nhưng Nhàn có biết đâu rằng, cái lý do chính đáng nằm ở chỗ, cô ăn mặc quá hở hang, quá lạm dụng lời nói của sếp, không biết nghe lời khi có người góp ý. Chính sự sexy của Nhàn đã vô tình đẩy cô đến nước phải bỏ việc, nói đúng hơn là bị sếp đuổi việc.

 

Theo Eva.vn